Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà ơi, vụ bánh pie, e sẽ order loại có cheese hết nhe? cho dễ chia vì cú 55, 60k e khổ nhắm. Cụ tỷ e cứ order bò có bô ma này, thịt băm có bô ma , gà có nấm ( cái này 55k, ai chuyển 60k rồi hôm ý e gửi lại 5k nhá). mấy loại này dễ ăn nhứt chứ e sợ cái loại có bia đen,cà dy cừu đắt hơn mà lại khó ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay vừa nhớ ra vụ này. Nhà em đang còn 1 lít mỡ gà thơm ngon béo ngậy gà ta 100% nhé. EM sẽ share cho cả nhà. Mẹ nào trách chia cho các mẹ đang cho con ăn rặm thì báo em em sẽ chuyển qua nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 oh cái đó mỗi lần cho bé một nữa thìa cafe bé ấy. Rất tốt mà chị! Bữa cho ăn dầu bữa cho ăn mỡ chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ok bà, tôi sẽ ôm cái playskool, tôi xuề là bõ xiền nhắm,nếu đợi được bà chờ con hĩm nhà tôi đi lớp 1, tôi thanh nhí cho..hihi muốn giữ cái xe này lắm ấy, khi nào con giai anh bạn cứt của chồng nhớn thì tặng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dùng nấu cháo, nấu bột cho con ấy. Con Chíp ngày xưa là bưa dầu oliu, bữa mỡ gà, k ăn mỡ lợn mà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thì nhà chị mỗi tuần 4 con gà, mỡ có mà hàng thúng, chị lại toàn cho ăn dầu ô nhiu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tôi ko biết bài mỡ gà dưng chồng tôi lại yêu cầu là giữ lại vì nhiều chất bổ...chả hiểu bổ gì..
Ðề: Bếp Kún tầng 10 xe đấy để làm gì bà ơi, bao xiền ? nhà c Limi bán hả ? Có vẻ như thay đc cái xe tập đi con gà lóc cóc ấy. Éo mẹ ngày trc 2 con ranh nó tập đi mà mình đau hết cả đầu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả dầu và mỡ thì mới đủ dinh dưỡng chị ạ. Thế chị cứ trưng ra cho bé ăn. Mình ăn cũng tốt, da nó căng bóng hơn là ăn dầu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 xe tập đi bà ah, xong nó gập lên kéo xuống lại thành cái 4 bánh ủn ủn hay lắm. ai biết chị Limi bán đâu, hôm qua tán gẫu mí biết. mà tôi chúa ghét cái con gà lóc cóc
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 chị Ngọc, e xuề e cứ ngỡ chị đi Nhật rồi??????????????? e cho chị vào Schinder list nhé