Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng vừa đọc vừa ôm bụng cười,phải tế nhị như cái nàng héo chứ nhẩy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân em,bảo với chồng nói khéo với ông bà vậy...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! i Nì nì,lói a Zậy ? Người ta đang có tật nên rật cả mềnh đây lày
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà chị á, mỗi lần mẹ chồng chị nói to 1 tiếng thôi là chị nhắc ngay, riết thành quen MC chị mà ở với 2vc chị thì nói nhỏ lắm nhưng cứ về nhà lại bệnh cũ tái phát, ra lại phải nhắc!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tối tôi qua nhà cô tống tiền cái Zụ lày thui...........Chắc đủ bữa off cho gia đình mềnh.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hế hế chị đùa e ah??? E xí quà bằng nick ý thì cứm ơn cũng bằng nick ý chớ. Mí cả e chạ có nick khác giống chệ héo đâu mà khéo léo với cả tế nhị. Mà chị nhớ, lại hùa vào ý kiến với các chệ ấy hả??? Chưa đọc cmt trên của e ah??? Thick ý kiến hông???
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh chị cũng đang ngóng đến thứ 2 đơi em ạ, hii, lần này lại quay về bs Chương, ko phải chầu chực xếp hàng nữa, hiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái ấy là cái rì mà bác ứ hỉu?????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí chắc chị Cúc nghĩ nhà mềnh như kiểu cái hố đào lên nói bí mật vào rồi lấp lại là nó kín bưng, hị hị hị ai dè hố này tiếng vang muôn phương....chị Lương nhể
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! úi, chị chỉnh cả MC cơ ah? E chả dám nói đâu. Thỉnh thoảng chồng nói to thì nhắc nhở chồng là a nói bé thoai trước mặt mọi ng đấy. Nhưng chả thấy ai sửa cả, hehe. Quen roài nên kệ thôi ạ.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mãi chưa lên trang nào, lên nào lên nào lên nào, iem là iem cũng mê bún ngan, dưng cơ mà tuần sau em phải đi làm thứ bẩy, hu hu, thoai cứ cố xem có bon chen dc không rồi bán suất, hí hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 1 là nói để khỏi ôm cục tức vào người 2 là cứ ôm cục tức vào người 3 là học cách sống chung với... Chị thì có cái chọn cách 1 có cái chọn cách 3, tất nhiên là cân nhắc xem BMC có thể thay đổi được hay ko nhưng chắc chắn không bao giờ là cách 2 !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C đang lội đây,lội từ từ ...ý kiến của em quá chuẫn đới...
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hé hé, em bám càng mới, tống tiền cũng phải có tổ chức Hí hí, gái đi siêu âm mọi thứ tốt lành nhớ, hóng em Kem quớ T7 chị cũng phải đi làm, cơ dưng mờ cứ thích bon chen, dù bít là chẳng chen nổi với cái hội này đâu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trưa nay em đi chùa Quán Sứ. Nói chung đông tương đối. Gặp 1 chị nhìn trẻ trung xinh xắn bị mất dép/giày gì đó. Chắc là hàng hiệu hay sao ấy mà thấy chị ý nói với bạn là cố tìm cái đứa lấy kia để chuộc lại cũng được. Khổ, đi chùa cũng ko thoát mất đồ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngan đực tầm gần 5kg, còn ngan cái hơn 3,5kg. E tính cả lông lá đấy ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc chơi 1 ngan đực em ạ, còn lại mua thêm thịt lợn ,môc nhĩ ,nấm hương,giò sống,để làm mọc ăn thêm,măng tươi hay măng khô đây các nàng ơi ? [Em tính cả lông lá đấy ợ ] thì đã đã đành là thế ?chị đố em tìm ra con giề kể cả 2 chưn với nại 4 chưn,mà không có ..............lông đấy ..............ợ,chỉ có coan nhiều hay coan ít mà thui.