Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay e đi xem nhà chung cư khu Đại Cồ Việt và Hoa Lư cho thầy bu. Eo ơi, nhà tái định cư ở ĐCV mà đòi những 42tr/m. Còn ở Hoa Lư là 60tr. 5-6 tỉ một căn chung cư. Tí nữa e ngất tại trận. Những lúc như thế này lại ao ước mình có thật nhiều xiền để mua ngay cho thầy bu căn chung cư cho nó thoáng mát. Thôi từ giờ phải tiết kiệm hơn để những lúc như thế này có thể quyết ngay mà ko cần si nghĩ.Lại phải hô : KHÔNG TIÊU HOANG, TIÊU HOANG....hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ở đấy ko hịn dưng nó nằm ở điểm nóng e ah. 5,6 tỷ, khéo vào được Vincom đến nơi .
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khu nhà tôi ý (bà đến rồi nhờ), xấu như ma cấu ý, thế mà hồi BĐS đang hot ý, thấy họ bán cứ 70 – 80T/m2 ý. Giờ chắc độ 60M, như nhà tôi cũng được 4 tỷ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lợn nuôi công nghiệp đều hôi thế cả, ăn mãi sẽ quen thôi, tụi chị trước khi nấu món gì cũng đều luộc sơ rồi đổ nước đi và rửa lại bằng nước pha dấm và muối.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 quan trọng là LOCATION đỉnh bà ah. hồi xưa khu nhà bà cho thuê toàn 1200 - 1500$ đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vừa kiểm tra và cũng chốt luôn đây ạ. CN nhà em ôm: 18 hộp bánh da nhợn và 17 quả nem. Ah, để mai em ra đặt nem kiểm tra lại rá rổ nhé, có khả năng tăng 1 chút ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị cứ phải rằn mặt thằng cu nấm là cấm được tăng vì thường giá cuối tuần tăng, đầu tuần họ ít ăn nhậu thì giá lại bình ổn. Lì, mày biếu chị hộp bánh da nhợm đi, chị in luôn cho mày cái ếch theo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy, nghe giọng bác em biết là bác ghét em roài nhá. Khổ ,mấy hôm đấy em nghỉ mà, hnay mới đi làm đơi, nghỉ mấy hôm đi khám với xét về đang nẫu hết cả người rùi. Thế lần này có nhu cầu bác có thương ko để em điền vào ếch theo rùi chuyển on nhai luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhớ dặn kỹ ko lại mua cả đồ cho bọn đẻ mùa đông thì chết dở nhé. Tôi cứ nhớ bà kể con bé ở CQ nấu chè = lá dứa (của quả dứa mà ko nhịn nổi cười)