Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy, muốn giúp nhau và lực bất tòng tâm bác nhỉ? Hay CN bác đi ọp đi? Mùa này mít chín rồi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhà phố cổ sao ko có nóc? tôi chả chặn ở lối lên rồi thì mò vào nhà vệ sinh làm cho nó ám?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ô kê bắc, lúc nào qua thì nháy phát em phi xuống ngay ạ. Em cả ngày chỉ ngồi vẽ vời linh tinh ý mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có mấy ngân hàng đc 11-12 đấy, nhưng mà phải gửi 1 năm, và hình như ko đc rút lãi hàng tháng hay sao í.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ý là bác Limi mặc váy ứ trèo lên nóc được đâu. Ớ, thế bà ngồi ngay chỗ cửa chỗ cầu thang lên hả, tưởng ngồi trong cửa phòng điều hòa mát rượi hehehehe Thế thì có mà chạy đằng trời. May quá, mình ck hết rồi, hôm ý mình chỉ nhận hàng thôi hahahahaha
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hom ấy ko khéo tôi đi sớm, từ 10h chả hạn, hì hục ngồi chia hàng. ah, cả nhà vui lòng là đeo túi 3 gang theo nhé, hạn chế bilong ở mức tối thiểu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mít thì đầy, quên ko khoe là chỗ nhà chị mít bán đầy đường rồi,ngon thì ko phải nói, sạch lại càng yên tâm...he he...để xem CN lão chồng có ở nàh chăm con cho đi ko đã...vừa hôm qua xin nghỉ rồi ko biết CN này thế nào???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi em chết mất! Cười khùng khục như con điên vì Bếp mình Hôm nay em đình công, éo làm gì cả, từ sáng tới giờ chỉ hóng và chém
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nếu em ko nhầm thì kỳ hạn phải là :-\" 12 tháng ko được rút gốc trước hạn đâu nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nọ em cũng vác quả mít chục cưn ở quê lên đấy. Múi vừa dày, vừa dai, vừa ngot, chẹp chẹp....................