Ðề: Bếp Kún tầng 10 vâng, sinh nhật là phải có quà bác nhỉ? Hay bác nhắc em là cố đi off để chị còn tặng quà??? :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái Bibi nó có TK VCB, nhưng mùng 1 nên nó mún cúng ít phí cho ngân hàng nên mới đi vòng từ VCB sang Tech.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 heheheh, mày nói thế bác lại bảo mày là: HHX ơi, mày đang nợ tiền mua đất đấy KHÔNG TIÊU HOANG, TIÊU HOANG, TIÊU HOANG hahahahahah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hình như cái Kún réo chị đòi tiền nhể, gớm, làm chị đang ăn miếng bún tự nhiên tự cắn phập vào lưỡi đau rụng rời. Nhưng chị không lấy được số tk và số tiền phải trả cho lấm phần của chị, máy cơ quan nó khóa mẹ mấy cái ý cho khỏi mất thông tin mật, giờ nàm thao? dám cắt xuất chị mày hok?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khổ, em oàn đi hóng bếp, chỉ mang máng là bác có Tếch chứ có để ý trong bằng ếch theo đâu. Em vừa ck xong roài nhá, bác xn cho em.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ha ha ha, réo bác vào cần phơm lấy bao nhiêu nấm thôi ạ. Chị Kún đứng dạng háng ở cửa thu xèng rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ấy ấy, ai làm xế? nhỡ Tết đến cũ hắt hủi ko cho e chen vào dòng ngừoi fan cuồng gào thét cái tên Cuốc Hương thì chết. bác chỉ cần vào còn phơm cho e yên tâm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ko khéo hôm ấy mình báo ngân hàng, họ căt cử 1 anh séc cu di ti đến nhỉ? bán hàng xong ôm thẳng ngân lượng về kho bạc làm sổ TK hộ nhỉ? liệu đã đủ bon chen cái chương trình quà tặng hấp dẫn của Tech hay VCB chưa nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà Kún đang bảo chị hèn,có biết mở ra éo đâu mà đọc được,huhu,nhà cả huyện người 3 cái nhá,k đủ 3 thì đùng hỏi địa chỉ mua hoa giả
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khiếp, chưa gì đã đe nhau ghê thế! Khác đủ, ko lo nhá. Nhưng cho em điạ chỉ đi, em mua trước kẻo ham buôn bán về muộn mất!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @Kún: ờ ờ cần phơm lấm nhá, mà lấm gì? cái loại lạ lạ mẫu đơn mẫu điếc gì ý càng tốt nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày mua nhiều hay ít,ít thì để nó thịt thêm mấy nghìn cũng được,còn mua nhiều thì phải có chị kèm theo,k có mật khẩu đâu,vẫn thẳng tay chém như thường