Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mua ít thôi, cắm khoảng 2 lọ với để bục (giống nhà chị Lắc ấy) khoảng 10m. Làm thế nào hử chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dạ, lấm tai voi ah, giá thị trường 270k e tính nhõn 260k thôi, chả j cũng chỗ chị em. làm chục cân ăn dần bác nhá?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nửa lạng thôi, chị mày dạo này ăn uống dón dén, nhá, cân đủ vào, thiếu tao mang đến tòa nhà kép bi tồ tao réo](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún, list hộ chị tổng thiệt hại mấy cái mắc áo mắc quần rồi chị chuyển luôn 1 thể hay là cứ chuyển nấm, pie trước?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ối đừng lẫn cái đồ Ikea vào nhá, e khó giải trình nhắm. chị cứ nấm pie giúp e thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khiếp, mời 10 cưn mà lấy nhõn nửa lạng, thẹn mặt bác QH . ah, cả nhà, nấm này nó ngậm nước nên nhiều khi về nó bị ngót đi đấy nhá, nhất là cái anh nấm rơm, đã đắt lại hay ngót
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khéo làm luôn cái danh sách đi ọp nhỉ? để tiện thu tiền ọp..hihie e thấy cứ chơi kiểu thủ công mĩ nghệ lại cẩn thận. hôm nọ nhá, để tránh hỗn độn, e ghi từng thằng tham gia, đưa e bao nhiêu và giả nhại bao nhiêu, cuối buổi e ko đần tuỗn nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cố lên hạng mà đêm qua chém đến gần 1h30, sáng 7h dậy chuẩn bị gánh hàng, trưa ko ngủ làm ếch theo, giờ vẫn chưa thấy mệt mệt..hih...chắc uống nhầm đốpping
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vừa đi off với Bếp Nam về, hôm nay cái Vàng 24k nó mang bánh đi để sư phụ Matt thẩm định, nó đc đề cử giải học sinh xuất sắc rồi. Bếp Bắc có quà nhưng đợi đến cuối tháng nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E chẳng dám đăng kí cái gì vì chưa nghĩ ra lí do để trốn chồng đi off. Dù e cũng náo nức CN chẳng kém gì các chị em nhưng chỉ biết câm nín nghe còn phơm. Chồng dở hơi cứ đeo bám nhằng nhằng, bảo đi đâu 1tí là mặt sưng như cái lệnh. Nhất là phải trông con nữa thì ....nào lườm....nào nói dỗi....rồi điện thoại giục về nữa. Hix cứ nghĩ đến thế lại thấy đời dồ mốt.