Ðề: Bếp Kún tầng 10 okie, mai chuyển nhá, hôm lay mồng 1. Gớm, trưa cứ hắt xì hơi suốt, hóa ra có đứa nó nhuộm xanh mình để đòi lợ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đau lưng quá cả nhà ạ, nhâm nhẩm từ mấy hôm trước rồi đến hôm nay nó mới công phá. Vùng thắt lưng đau bại luôn ấy, sáng đi lễ mà ngồi khấn xong ko cúi xuống vái được, bây giờ thì ho nhẹ thôi cũng thấy đau, ko hiểu vì sao
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ừ tôi nổi tiếng ghê gớm nhất khu đấy, vì cái BQL làm ăn như mứt ý. CQ bố tôi với 1 CQ nữa xin giấy phép rồi xây, rồi bán cho Cán bộ, xong họ lại đi bán lại. Nhà tôi là suất của bố tôi mà. Xong rồi CQ bố tôi quản lý (BQL chung cư có mấy bảo vệ + 2 kế toán + 1 ông trưởng ban), làm ăn éo ra cái giống giề. Thu tiền dịch vụ thì cũng ko rẻ nhưng cũng ko đắt (đắt hơn mấy khu ở Linh Đàm, mà mấy khu ý tôi thấy sạch sẽ hơn), cả khu có nhõn 53 nhà, nuôi 1 đống bảo vệ, kế toán, Trưởng ban thì chỉ giỏi hót). Thuê mấy bà osin ở khu thay nhau quét dọn, làm bẩn như chó ỉa, tôi thi thoảng ngứa mắt lại đi quét sân, quét sảnh. Thà rằng thu phí dịch vụ cao lên 1 tý rồi thuê người làm dọn dẹp cho nó nghiêm chỉnh đi. Tết các bà osin về hết, éo có người dọn, tôi tối 30 tết còn đi quét sảnh mí quét sân. Căn bản đi ra đi vào thấy bẩn ko chịu nổi ý. Rồi bọn trẻ con ở khu dưới nó tối lên hét hò ở sảnh đến 10h đêm, tôi toàn phải ra đuổi là chúng mày có về cho con nhà tao đi ngủ ko. Bảo vệ câm như hến ý. CQ bố tôi có cái dự án xây 12 tầng mà mãi chưa xong. Sau này xong khéo tôi xin về bên ý làm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ơi, lấy bớt một cái bên phần cho nhà chị để cho con nhà Gút nhá, cháu chị gửi sau cho nó cũng được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c ơi, thế nên điều chỉnh công thức kiểu gì ah. lúc nướng e thấy nó cũng nở tưng bừng và rất thơm, nhưng mà đúng là xẹp, đặc, tẹo e về e chụp cái bánh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái Vịt nó xinh thế bị trêu là đúng rồi, bảo vệ chỗ chị cũng y dư thế, mấy em xinh xinh mỗi lần gửi xe là lại bị trêu chiếc này nọ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khổ lắm cơ, hnay e mà mặc váy tóc xõa thì e hiểu ngay, đằng này hnay e búi tóc ngược quần bò áo phông, trông xấu thậm tệ, có j để trêu nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi, đừng có đôn hàng kiểu tôi ăn mặc tuềnh toàng mà vẫn bị trêu --> chứng tỏ tôi đẹp đến mức quấn giẻ rách cũng xinh nữa đi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dạ, e biết lỗi rồi ạ, e xin ngồi im, k ý kiến j ạ Ỉn dạo này hay cáu gắt nhá, xấu lắm nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hmm...nó lại chơi mình ròi dưng ko sao, mình sẽ vẫn tỏa sáng hơn chúng nó. gian đồ ăn nhà mình 2E,3E, gia hàng khô 13,14C cả nhà nhé
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi giời, từ tối qua lúc đóng máy đến h mà đã hơn 50 trang, e lại ngồi lội chai cả mông mà chửa xong đây... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thì lâu lâu cũng quay lại cắn nhau chí chóe tị cho đời ló màu hồng c ạ, chứ k thì e mí nó chán chả có việc j làm lại gây sự với hoa thì còn khổ hơn ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chửa lội được hết, nhà mình 888 kinh quá . Trả bài cô gái Bờ minh nhé, bánh chị làm hôm nay đây: Chị có thay đổi 1 chút so với công thức gốc vì ct gốc quá nhiều chất lỏng, chị rút bớt chất lỏng đi, còn bột, trứng, và baking...vẫn giữ nguyên. Cụ tỉ là: - Nước cam: 1 quả, khoảng 60ml - Dầu ăn: 90ml - Đường cũng rút vì nhà toàn người sợ đồ ngọt. - Sữa chua: 3 hộp, tương đương 300gr. - Trứng: vẫn 2 quả - Bột, baking powder và soda: vẫn ct gốc. Chị thấy bánh ẩm nhưng vẫn có độ xốp, mềm. Mỗi tội chị hem thích bánh này