Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hix, cả trưa làm bánh, giờ em buồn ngủ không chịu nổi. Mà lại phải dọn nhà để đón đoàn quân ở HP lên chơi, chả nhẽ kệ bu nhà bửn, đi ngủ cái nhể???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đưa lên a gúc đi, có cái phần mềm ý đấy, hôm nọ c thấy bạn c làm cái đấy, bao dsach tên là đưa lên gúc hêt e ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Căn bản cẩn thận thì chắc đỡ hơn chị ạ. Đúng là của bền tại người. Like lần nữa với bác đây!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ĐT của tôi giờ trộm nó có muốn khuân thì phải khuân bằng 2 tay vì máy quá nặng..hé hé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mình chả có táo cắn dở hay galaxy gì xất, dùng con nokia ghẻ đen trắng cho đúng chất "rân chơi"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ thế hóa ra Chóe nó ohân phối quà của bển à, mê thế, khớ khớ, đúng là mình ăn ở hiền lành đức độ, mùng 1 đã có tin lộc lá thế này, em đội ơn chị Diệu, chị đội ơn em Chóe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sao cả Lỳ cao thủ cũng bị xẹp là sao? Bánh của chị nó chả xẹp gì cả, chị chỉ điều chỉnh xuống 1 chút so với công thức gốc thôi đấy...Chị úp hình rồi đấy Lỳ, xốp, mềm, nhưng nhiều dầu quá nên ngán ơi là ngán
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xẹp là vì cái đầu em làm đúng cthức xem dư lào. Cái sau em mới điều chỉnh thì ok mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trưa mai lũ vịt giời ở cq hẹn hò nhau tụ tập ăn cá chép om dưa, em nhất trí rồi nhưng còn liệu tình hình cái lưng thế nào đã. Nếu em ko đi sáng mai em hú bác dạt vòm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bấm thanks rồi, và quất lại lần nữa cho thêm phần long trọng. Giỏi tiếng thế nài, hôm nào mình dịch hộ người ta quyển truyện Kim Dung ná?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế có xốp không? Chị thấy lắm dầu quá, định rút đi 1/2 dầu ăn cơ, mà sợ hỏng nên chả dám rút nhiều. EM ăn thấy sao? Chị thì không hợp lắm vì không ăn được cái gì nhiều dầu mỡ...