Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em thì thấy bình thường vì cũng hay làm muffin mà. Bánh này em thấy nặng như butter cake nhưng hơi bị nhạt nhẽo, nếu bớt dầu thì sợ nó khô, bột bôt. Bánh thì được cái mềm, ẩm, thơm. Em đang nghĩ xem ăn kèm với gì cho hợp chứ ăn ko thì ko khoái lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị làm 90ml dầu với 60ml nước cam mà lúc lấy bánh ra tay còn nhoe nhoét dầu í. Đúng là ăn kèm với cái gì chứ ăn không chán nhể. Túm quần lại là làm cho biết thôi, hihihi, yêu bánh cuộn hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c Kún ơi, khẩn khẩn cái ếch theo nấm và Pie ý, ai đó thêm dòng nhưng k sửa công thức nên số tổng bị cộng thiếu dòng cuối, e sửa lại rồi đấy, c vào ngó lại số tổng nấm nhá, kẻo lại thiếu Ai phải insert dòng thì nhớ để ý công thức hộ e nhé, công thức e để sum từ dòng đầu tới dòng cuối, mọi ng thêm dòng thì chỉnh công thức luôn, chứ điền số k dễ cộng nhầm lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tuần này e nhích bánh cuộn chắc giờ có bánh mới phải nhờ các c test hộ mới được hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái vụ may vá chị mà ko xúc tiến nhanh là em chịu đấy nhé. Ngồi lâu mỏi lưng ko thành vấn đề, chỉ lo đầu tháng 8 anh con trưởng chính thức đi học rồi, hàng ngày phải phục vụ cơm nước đầy đủ chứ ko rảnh tay, rong nhan như khi nó ở nhà ngoại nữa. Sợ mần ko kịp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Làm theo công thức gato cuộn chị Huabin í cô gái, đảm bảo không ngon cứ lôi đầu chị ra mà thử dao mới À, hôm qua thấy dao rựa hot quá, sợ hết hàng nên em phi vội sang NTD găm 1 bộ, về cứ hỉ hả mãi vì quá rẻ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Oài, em đang quay cuồng tìm nhà thuê gấp để ở tạm, hic. Chủ đầu tư ác quá, hứa cho 3 tháng mà giờ rút cón 2 tuần thì vắt chân lên cổ mà chạy à, hic! Chị Mầm, em ấm ức cái em gái bán hàng ở Elle quá thể. Cái áo vest của nó đẹp quá, em mà mặc vừa là em mua liền mà nó nhất quyết ko chịu lấy size 38 cho em thử dù size 36 chật, hic. Hay là nó nghĩ em ko đủ tiền mua áo của nó nhỉ?! Em mặc áo của nó từ thời nghèo hèn cơ đấy, có phải chưa bao giờ bước chân vào cửa hàng nhà nó đâu, gruuuu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhìn mày giống bán rau, đương nhiên nghĩ không đủ tiền, mà chị tiếc cái quần lắm, hu hu, sắp không có quần mặc rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế lần sau đi mua có khi em dán mấy tờ Ô ba ma vào trán nhỉ, báo cho mấy em gái biết là em có tiền! Mà có em này nó dở hơi thế chứ em vào Parkson mấy em gái mang cho em cả đống quần áo để thử, chả ý kiến ý cò gì. Có lẽ em phải vào Parkson quê ta vậy. Còn mấy bữa đi bộ từ nhà ra Parkson đc. Sau này là hết cửa roài.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tiêu tiền đi, mặt vênh lên, thể hiện khí chất. Tao không có tiền nhưng chẳng em nào dám ý kiến khi yêu cầu thử đồ