Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi xưa em có phỏng vấn 1 em gái nhìn nhà quê cực kỳ. Nghề part-time của em ấy là để nguyên bộ dạng quê mùa ấy lượn lờ vào các shop hàng hiệu ở Parkson và Diamond Plaza. Các em gái bán hàng nào vẫn niềm nở với em ấy thì đc điểm cộng. Em nào có ý chê em ấy quê mùa, ko đủ tiền mua đồ hiệu là bị em ấy report về cty và cho 1 cái red-card. 3 lần ăn thẻ là bị đuổi việc. Có lẽ thế nên các em gái ở đây nice lắm. Gần đây Parkson vắng như chùa bà Đanh nên chắc ghé đó cho đc tiếp đón nồng hậu, hehehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác mà ko có tiền thì ai có hả trời?! Bác thoát nghèo rùi nên khí chất nó toát ra cũng khí thế hơn hẳn. Em mới sắp thoát nghèo thôi bác ợ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em ko dám vênh bác ạ, vì em chợt nhớ ra là em "lỡ tay" xách theo trong người tới 50tr của khách hàng, đi ra ngoài dg rồi mới nhớ ra nên khá là rón rén, tỏ vẻ ko có tiền, hí hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cát khô thì dội cho nó ít nước vào để ẩm cát thôi. Cát vẫn còn ẩm thì thôi, khỏi cần quan tâm đến nó. Chỉ đợi nó dài ra là chén thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bánh sữa chua đây Bminh nhá Ingrédients: 1 hộp sữa chua 1 hộp đường (dùng hộp sữa chua để đong, chị ăn nhạt nên chỉ cho 2/3 hộp thôi) 3 trứng 1/3 hộp dầu 3 hộp bột 1 gói bột nở 1 gói đường vani để bánh thơm Trộn đều các nguyên liệu trong cái thố rồi đổ vào khuôn đã chống dính. Cho vào lò đã làm nóng 190*c nướng 30 phút.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có thể là chỉ còn một cái size 38 mà có khách quen nào đó dặn giữ lại chăng, chứ làm gì có chuyện nhân viên dám làm thế. Elle đẹp nhỉ, Hà nội đóng cửa Elle rồi, ngày xưa chị có một cái váy trắng tinh khôi, mặc lúc chửa đẹp tuyệt vời.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nào dùng hết dũng khí, sức cùng lực kiệt,e khuân con máy cùi lên chụp bô ảnh cái món bò gân hầm nấm hôm lọ, nhà tối lắm, phải dùng đèn lên e nó ko có độ luột như mọi bận.Mời cả nhà tranh thủ mà xát mứt.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hix chị làm e sợ Từ lúc ở viện về là e toàn quần sooc áo 2 dây thôi, nóng lắm ah. Nhưng chỉ ra 1 hôm như thế, giờ lại hết rồi chị ah...
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà e đang nợ NH 400M, 2 cây vàng của người nhà nữa. Tổng thì ko kém chị. Lãi vẫn mất hàng tháng... cảm giác cực kỳ dồ mốt mỗi khi đáo hạn và đến ngày trả lãi...](*,)](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhi đồng bị xâm hại: ngày nghỉ của bọn trẻ mà đi ọp ẹp là bạn lại có đuôi,trốn sao được.Nhi đồng cho bạn Còi Din đi đi,cho chị em chúng nó chơi với nhau Lì: theo ước lượng của chị,với số lượng đấy mày đi mua thì chắc chắn bị gà,còn đi với chị thì dôi ra bữa ọp đấy.nếu thu xếp được hôm nào đi ọp ngày thường thì chị đi cùng,chủ nhật có đuôi k tha lôi được đâu.Hoặc là đến chủ nhật chị em mình đi sớm rồi vứt con Mit ở đấy mình chạy ù ra mua,chị còn mua hộ con Mit còi cái dây lá nho nữa mà.Tùy cô sắp xếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kêu ơi hôm qua cái giá nó đã dài rồi, để cố 1 hôm mà chiều nay đổ ra để ăn, nó dài cả gang tay. Mẹ ơi nhanh như có thuốc kích thích ấy. KHi xào chị phải cắt đôi cắt ba ra cho nó khỏi quấn vào nhau đấy. Ăn giòn sần sật. Đây chị vừa đổ hết giá ra, phục vụ cả nhà. Nó thành tứng lớp lớp như này: Cầm cả nắm giũ giũ cát ra nó sắp hàng dài: Đem vào rửa sạch nước nó trắng ngần. Thông cảm ảnh vàng quá vì cái ánh đèn vàng nhà chị. Trông lem nhem.