Thôi nha, giảm cân đi nha, en nhậu hoài è, đừng lôi kéo những người mảnh mai, mi nhon như tui vào hội 73kg nha (73kg ăn gian còn 70kg) :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Thì tức vì hum bửa nói để đi en SN hụi trưởng quành cháng xong dìa giảm cân dị là không có en bửa cuối sao giảm cân được đây.huhuhuhuhuhu(hụi trưởng ui em tếu tếu thui hụi trưởng đứng hiểu nhấm em tham en nha.đừng rượt đừng ai chặt chém gì em hít nhá.)
Có một mình ên mình canh nhà hà...loa...loa....loa....mọi người đi đâu hết rồi....vào nhà cho không khí thêm sôi nổi đê......lo...loa..... looooooooooooooo
e cũng đang dự đinh 22/12 đi nè chị, chi đã đặt vé chưa chị, trên dien dàn có chị book vé giá re áh chị
Chị mua vé rồi,vé giá rẻ,nếu không xin nghĩ được có lẽ bỏ vé.Chị mua khứ hồi cho chị và ku nhóc nhưng nghe nói tháng 12 lạnh lắm nên có thể cho nhóc ở nhà.
Nói nhỏ thui, coi chừng Ht về chặt chém bi giờ. Ai chứ Lu ci fơ hả, chỉ cần cầm con dao vạt trước vạt sau, vạt trái vạt phải đều dính thịt hết đó nha :twisted::twisted::twisted:
Ngừ ta phúc hậu là vậy đó,ai chẹt đâu cũng nhín một miếng cho liền hà dư giả mừ kakakaaak,chứ còn chém trước chặt sau mừ hổng dính chổ nào nào thì nguy đóa nhé...khốn khó trăm bế thiếu thốn tứ phương.akakakak,bởi vậy mấy ngày nay tui nhịn en bớt để cú chợ đòng bào bị lũ lụt ngoài quê chồng nà,nhưng chưa giam một trăm cờ gam náo hít óa....hic.....thiện tai...thiện tai...tại thiên...tại thiên...
Ngán HN lém òy, đi công tác oài, N...G...Á...N. Mừ pà đi HN lèm gì zợ??? Mừ mua vé hết nhiu mừ rẻ zậy Lu ci fơ?
đâu sao đâu chị...còn dịp sau muh lo gì.... chắc chắn sẽ được diện bộ đồ đó và ăn chơi hoành tráng ....chít thằng xe tải...ku này ma loanh quanh bình dương chắc cơ hội tránh khỏi cọp vồ là rất hiếm
Chơi thui,vì hồi nhỏ tới giờ chưa bít HN nhưng mừ book vé ngay tháng 12 hổng biết xin nghĩ được hông nửa????không xin nghĩ được thì đành bỏ vé thui.hic....nhìu khi thấy mình vừa ngu vừa liều...thế hổng bít...
kakakakaakaka đó nó cũng hổng dám xuất đầu lộ diện xuống BD nửa hehehehe,cho dù cọp chưa bít mặc nhưng chắc ngửi được mùi..kakakkaka
em gái ơi ...ăn chay luôn từ hôm nay đi nhé...heheheheh...cho trơi phật chứng giám để ax Hội trưởng mau mau bình phục trở về việtnam roài mình có dịp 88888 nha....