Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 10m thì khá tiền đấy e ah. Nhà chị có hơn 3m cho 1 dải thôi mà cũng mấy trăm K rồi. Để đèm đẹp thì khoảng 10 cành/ 1m. Mà 1 cành chị mua ất ơ là 20K/ cành, đi với chị Khét thì có 12K thôi.... huhu
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi mày nhầm thế nào chứ hôm nọ chị chuyển thiếu 3 0K cho chị Ong mà chị vẫn chuyển nhõn 3 0K được mà, làm gì pải trên 50K. Chuyển chứ rút tại ATM đâu mà cấm nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sao chị thâm thế hở chị Cáo :-D Thôi đượt, hôm nào em mài ít mực tầu nhá, em thánh thót dịch Kim Rung nhé (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún khuyến khích chị chụp hả? Vậy chị sẽ chụp cho đúng tinh thần Bếp Kún nhá,chị cũng thích chụp lăng nhăng thế
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí, em lội tượt bơ thì thấy mấy bài quất của cụ Cáo mí biết hóa ra tình iu của em thật là cao thủ, thks phát nữa ở đây cho thêm phần long trọng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ Chú Kún: ơn chú đã đưa anh lên sóng, sau 12h đêm nay chú gỡ ngay mẹ osin kia xuống = cách chèn ảnh Miley Cirus lên cái mụ thị nở kia nhé :-D @ Cậu Limi: tớ có quả ảnh đang thăm vườn rau hộp xốp của bu cái Hĩm còn đẹp hơn. Cái áo này êu nhỉ, hehehe, từ hôm sang chưa dám mặc lần thứ 2 vì chồng tuyền đi khách @ Khoai: cảm ơn ấy đã động viên tớ, hí hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tại vì em mua để làm chả viên nên ko luộc qua được,mà em thấy thịt bò ko hôi nhưng mà nhạt thếch chị ạ,hay là bò ở nhà mình ăn rác y tế nên đậm đà hơn hí hí
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác cho e lại cái link post của bác để e đi thanks cái, ko lại vỡ ty vì quả táo tàu bi h E chịu ko lội hết từng trang, cứ lướt lướt thôi
Ôi giời bác Din trong ảnh bế e Sa trông chẻ ra, béo ra, đẹp hơn lần đầu e gặp bác ọp ở Mường Bi nhé. E Sa thì dễ thương khỏi nói rồi... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c Din phồng ơi, từ tổ quốc quê nhà, e có gửi thư tình vượt ngàn trùng xa qua biên giới sang bên chị đấy ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị Khét ới ời..........có khi CN chị em mình ra sớm sớm rồi ù té đi mua cái nhỉ. Nhất trí thế nhé!
Ôi con nhóc nhà e giống nhà nội nó quả trán hói... trông đểu kinh dị. Còn lại mặt mũi giống bố từ miệng, mũi, tai. Chỉ cần 1 tgian nữa xem cái tay có khòng khòng ko thì in xì đúc nhà nội... Cơ mà từ hqua e thấy thi thoảng nó bị ho, ăn xong 1 lúc sau hay chảy sữa trong miệng ra, thấy nhớt nhớt ah. Có pải là đờm ko các chị? Và e pải nàm thao cho nó hết ho. Ah mà nó còn hay nấc nữa, nhiều khi ăn xong nó nấc liên hồi mà e chỉ sợ nó trớ, cứ bế mãi ko dám đặt xuống mà cũng chả bít làm thế nào cho nó nhanh hết nấc. Có quả ảnh này bố cháu chụp = dthoai hôm trong viện, nhìn bùn cười dã man
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cho chúng e ngắm những gì chúng e ko được hưởng như chi. cực cực thích chị chụp đồ ăn ở bển, nhớ phát huy đấy