Thấy tuần này cả nhà hò hẹn ọp ẹp chia đồ mua chung mà e thèm quá... huhu. Kêu ơi, hôm này nhớ nho của chị, cân thêm 3kg táo, 1 thùng LF nhé. Có gửi dc ai qua mạn đằng này ko nhỉ? Để chị bảo zai đi lấy cho gần ko lại vòng lên nhà mày xa quá Bông ơi, chủ nhật có đi ọp ko thì khuân hộ chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơn giời là rất mềm chị ah chứ thằng anh giờ cứng còn hơn cáp quang.thực ra con bé này ko xinh như anh nó lúc = ngần này đâu, dưng khuôn mặt nó có vẻ nữ tính nhiều hơn chứ nếu nhìn xơ xơ qua ảnh ko ai biết đấy là đâu cái giống nhà e ấy chị, nuôi lấy phân mí lông thôi mà..làm j chả tốt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Lắc ơi, chị cho con bé đi khám nhé, bé nhà em cũng hơi ho và cũng hay chảy sữa vì bú xong nó k nuốt hết, đờm nhãi thì k tiêu nên thành phế quản mới phải tiêm 5 hôm. Chị cho con đi khám cho ytam, con trớ chị hút sạch mũi cho con nhé!
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó siêu đanh đá chị ah. Ko ưng là gào lên, tay khua khoắng loạn xị, chân đập phành phạch, mồm ngoạc ra kinh nhắm. Tương lai sẽ đanh đá hơn mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 còn nhiều ảnh đẹp lắm, e nhừoi , chưa cóp được từ máy chòng e ra, máy e đầy dữ liệu quá, ko ôm thêm được cái gì vào máy nữa mà lại chả dám bỏ đi cái gì
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 mời hôm nào nhìn mong manh, mỏng mảnh, dăm hôm nữa lại như Sa nhà chị thôi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó ko bị trớ lên mũi e ah. Mà hnay mới chảy nhớt nhãi ra thế. Mới dc có 10 ngày thôi, nghĩ đi viện lại thấy sợ... hix Chắc để vài hôm nữa đi tái khám sau sinh cả 2 mẹ con luôn...hix
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thằng nhà em cũng k lên mũi chị nhé, chị có thấy con khò khè k? Em hựn cái thời tiết này quad, mình còn mệt nữa là chúng nó
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Cầu Diễn nhé. Trên đường Hồ Tùng Mậu, đi qua nghĩa trang Mai Dịch gần 1km ( gần khu đô thị Mỹ Đình)
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối qua thì thấy khò khè, sáng nay vạch mũi ra thấy 2 cục cứt mũi to vật ở 2 lỗ mũi , nhỏ nước muối sinh lý thì lấy ra được rồi vì ngay ngoài, giờ ko khò khè nữa e ah . Thằng con nhà e gái chị sang chơi 1 tuần ở nhà chị cũng đang bị viêm họng, viêm A. Vừa đi viện khám hqua... khổ thật cái thời tiết này
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Mũi giống bố nó bác ah. Cơ mà e mong ko to như mũi bố nó, cả cái mặt nhìn thấy đúng cái mũi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thôi e ngất đây, mắt e cay hơn xát ớt, cả đêm qua,hôm nay e chém tơi bời rồi... cho thằng con e mượn máy chơi kim cương đây.. g9 cả nhà
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng chỉ mong nó nhanh nhanh thôi. Trộm vía nó cũng ngoan, chỉ ăn, ngủ. Khi nào tè or ị ướt đít thì mới khóc thôi. Nhưng ai đến chơi cũng bảo tháng đầu ngoan thì tháng thứ 2 sẽ quấy làm e hoảng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi bác đừng nóng, 28 e mới đi cơ bác có kinh nghiệm gì về mua bán ăn uống ở những vùng đó bác chỉ e với, e là e thíc ăn vặt lắm, néu được thì nhất định phải nếm thử đặc sản cứ từ từ cũng được c ah, 28 e mới đi mà
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 con rể chị cũng đang khò khè vig nằm điều hòa nhiều cơ mà ko có điều hòa nó ko nằm yên cho