Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 ừ, chị cũng cho nó nằm điều hòa cả ngày vì dạo này nóng quá. Mình chả chịu nổi nữa là nó áo trong khăn ngoài, sợ ra mồ hôi rồi lại nhiễm lạnh thì bỏ bu... hix Có hnay là ko nằm điều hòa vì mát giời thôi... haizzzz
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con nhà chị sinh đúng đợt HN đại hàn, chị cho nó nằm điều hòa đúng 1 tháng, không cho ra khỏi phòng lấy nửa bước. Cũng bị khô mũi, nhưng ngày nào cũng nhỏ nước muối sinh lý 2-3 lần + dùng cái phun sương cho nó đỡ ẩm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e vừa xem xong chung kết Junior masterchef, iu quá. đúng là bọn trẻ con, hồn nhiên vô tư, kể cả khi thi thố cũng vậy. k như ng lớn lúc thi masterchef, quá tự tin, quá xem nhẹ đối thủ và ...ôi, e chả biết dùng từ gì nữa, nhưng xem ng lớn thấy cảm giác gay gắt quá, còn xem trẻ con thấy chúng nó rất vô tư và đáng yêu
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 e cũng nhỏ mũi với dùng pun sương đấy chị. Lần đầu nuôi con mọn, cái gì cũng xoắn... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhận được PM hỏi du nịch TQ, em post hẳn trên Bếp cho rộn ràng Mùa này là mùa đẹp nhất du lịch TQ. Thời tiết dần mát mẻ, gió thổi vi vu trên phố, lá đã vàng trên những con đường, băng tan trên mặt hồ Di Hòa Viên, trời đẹp, lòng người nâu nẫu, nào ta đi tua... Bắc Kinh nhiều cảnh đẹp, Trường Thành uy nghi và leo mỏi chưn. Dưới chân Trường Thành có khoảng chục con lạc đà nhẩn nha gặm cỏ làm mồi câu du khách hiếu kỳ chụp ảnh. Lên Trường Thành bằng cáp treo hay bằng chưn đều được, tùy sức người mà thôi. Cố Cung hấp dẫn du khách kinh khủng, mỗi con đường, công viên nho nhỏ dành cho Vua hí cung tần đều đẹp. 101% du khách ghé Cố Cung đều gắng xem bằng được hậu cung của Vua, rồi chép miệng: cái giường bé tý thế kia mà cũng Minh Mạng được. Ầu nâu, ai lại cắm hoa ở đới Di Hòa Viên em vẫn nhớ lắm, cảm giác lạnh sun trym khi đi trên băng ở mặt hồ. Xuýt xoa vì lạnh, má đỏ hồng, mũi cũng đỏ hồng.. nhất là lại đang bị chụp ảnh thì càng vui. Làm con gái thik thật! Hết Bắc Kinh, đoàn tua xuôi Hàng Châu-Tô Châu. Người TQ có câu: Trên trời có Thiên đàng - Hạ giới có Tô Hàng. Thế đủ hiểu Tô Hàng đẹp ntn. Xe đến Hàng Châu đã thấy mát lạnh cả người, đồi chè xanh mượt đi, khí hậu như Đà Lạt quê mình. Em đi cũng khí lâu rồi nên ko còn nhớ lắm. Ấn tượng nhất có nhẽ là đi thuyền trên Tây Hồ ngắm sen, hay nhẹ nhàng u tịch khi trời chiều buông xuống. Năm ấy, em và 1 chàng trai kém em 10 tuổi đã suýt phải lòng nhau, ôi thật là may mắn, mọi chiện đã qua Chỉ ngủ 1 đêm thôi, mình đã lại ở Thượng Hải. Thượng Hải với những tòa nhà cao tầng, nh đến mức chóng mặt, em cứ ngửa cổ lên nhìn, rồi lại lợi dụng vịn vào tay 1 ai đó để ngửa cổ nhìn tiếp. Cụ nào trong đoàn có tý huyết áp, tiền đình, đi tua Shanghai nên có ng nhà đính kèm. Dãy phố cổ ở Thượng Hải được duy tu rất công phu. Nhìn dãy nhà 2 tầng tô sơn đỏ, em vẫn cảm thấy đâu đây tiếng đờn ca sáo nhị thuở xa xưa. Ăn quán ở Thượng Hải nhé, ko được gọi bồi bàn là Phục vụ viên ơi như trên Bắc Kinh, phải gọi là Em gái ơi/Em trai ơi, chứ nặng bình bịch thì ai ng ta rót nước thêm trà cho mình. Đấy nà du nịch, còn ăn j, mua j và ntn, em sẽ post vào sáng mai... Em đã post 1 bài dài, nhưng mạng xơi tái, bực, bài này bớt hay đi 99%, ghét nhất đứa chủ quan chưa chịu copy ra word trc khi post bài
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mình thì bực mình vì vừa mò vào lại thấy 2 đứa trẻ tinh sương mà chúng nó dám bằng tuổi minh. Bực tờ lờ mình quá cơ :-\":-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chết mịe, chị có bấm thanks mà sao ko có tên trong ranh xách, lỗi kỹ thuật thì ti có bị ăn táo ko. Ôi dời, bất quá cho ném thoải mái mà phải đảm bảo trúng chỗ nhá nếu bị thương chỗ khác thì phải bồi thường nặng đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ui, e đội ơn bác, e háo hức lắm, mà nghe c kể e lại càng háo hức mê mẩn e cọp py ngay đây ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ah, bạn em đang mún tìm mua tủ lạnh cũ, có ai biết chỗ nào bán đồ điện lạnh cũ chất lượng tin cậy chỉ cho e với ah e xin đa tạ ah :X
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, sao lại tới 3 bộ bàn chải. Chỉ có 2 bộ thôi mà, thị công đoàn nhầm lẫn tai hại quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà mình ơi, cái nước chấm món thịt ba chỉ trộn thính, mà em lại định cho cuốn với dứa, chuối xanh các thứ, thì làm thế nào cả nhà nhỉ? Làm nước mắm nêm pha dứa được ko ạ? Tỉ lệ thế nào ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Luc ơi, con chị mới có 6 tháng mà chị nhìn con mày nhỏ xíu đã lại thấy ngại ngại là, trộm vía em bé sẽ xinh nhé, nét nào cũng nhỏ nhắn, mũi thì cao nên to ko sao đâu, càng giàu. Mà sao mọi ng lại nói do nằm điều hòa con bị khò khè nhỉ, nhà chị thì ngược lại, từ hồi đẻ đứa đầu bác sỹ đã khuyên là tháng đầu nên cho bé nằm điều hòa 24/24 kể cả trời mát vì khí hậu nhà mình ẩm lắm trẻ con dễ bị viêm đường hô hấp trên, thế nên 2 đứa đầu chị đẻ mùa thu trời khí mát rồi nhưng cứ điều hòa suốt, đừng để lạnh quá là đc, cứ 29 độ + bật quạt phe phấy, sáng tối nhỏ mắt nhỏ mũi nước muối sinh lý, thỉnh thoảng nó có khọt khẹt thì y như rằng có cục rỉ mũi nó nghẹt đường thở thôi, ngoáy ra là hết luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c ơi, cuốn nem sống như ở ngoài mấy quán teen hay cuốn ý. cũng có dưa chuột, nem thính, rau thơm, tẹo bún nhưng hình như k có dứa, chuối thì phải[, nước chấm như chấm nem hoặc các món cuốn miền bắc ý ah QUOTE=sosatran;12155126]Nhà mình ơi, cái nước chấm món thịt ba chỉ trộn thính, mà em lại định cho cuốn với dứa, chuối xanh các thứ, thì làm thế nào cả nhà nhỉ? Làm nước mắm nêm pha dứa được ko ạ? Tỉ lệ thế nào ạ?[/QUOTE]