Ðề: Bếp Kún tầng 10 G.đình xin cảm ơn vì đỡ tốn dăm quả táo tàu. Thị DA đã bị gạch tên khỏi Sổ thù vặt. Chúc bu thằng ku Ốc đêm nay ngủ ngon (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, nói mãi rồi, nhưng mà ko có công thức đâu, tỏi, sả , ớt tươi băm nhỏ phi với chút dầu cho thơm rồi cho mắm nêm vào chưng lên, bắc ra cho đường, dứa xay nhuyễn, cốt chanh nếm vừa ăn, lúc ăn có thể bỏ thêm tỏi, ớt tùy khẩu vị, nếu mắm mặn quá em cho thêm chút nước cũng được. Trước chị cũng có công thức nhưng là cho cả 1 nồi to tướng, lâu lắm ko làm nên quên mất rồi, pha ở nhà ăn ít nên cứ áng áng rồi nếm thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phồng của cụ đang hừng hực con mực để ol lội Bếp nhưng phải cho con Chloe' đi ngủ, èo tức thế, em rất thik ol đêm nhé. Em kính cụ lội trước ạ, em phải cho con thị tẹt này đi ngủ vậy ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai hội làm cùng em đến đập phá. Em tính làm món cuốn. 1. Ba chỉ trộn thính bác Phở, cuốn cùng dứa, chuối xanh, táo chua, gừng... --> chấm mắm nêm với dứa 2. Gà làm theo kiểu xé phay với rau răm --> xúc bánh phồng tôm 3. Thịt bò xay sống làm kiểu sa lát Lào (trộn với ít thính, chanh, mùi tàu, riềng...) --> xúc lá cải đắng Hehe. Bọn này lần này chết với em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ở bển mới dám ăn cái đo đỏ nhỉ, ở đây cho tiền cũng ko dám ăn :-( Chị thì các loại con ở biển sống chị dám ăn, thích ăn hết nhé, dưng nghĩ đến thịt sống cứ sợ sợ, chưa dám thử lần nào đâu, nhìn món thịt bò sống liên tưởng ngay đến Mr. Bean, hự hự
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bao giờ ăn, để chị về coi hũ mắm nêm pha sẵn nhà chị còn ko thì mai mang cho, tối về nhắc để chị kiểm tra xem
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Phở, chị Vịt và Kều nữ : E gửi măng cho mọi người ở nhà Đại Ca rồi ah, mai mọi người tiện đường thì qua lấy giúp E nhé, ăn sớm thì ngon hơn ah, E sợ để đến CN thì nó chua mất. Trc khi xào nấu mọi người nhớ luộc qua nc sôi đã nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bông ơi mận ngon cực í,mỗi tội hơi bị.....ít,tranh nhau đánh nhau ăn hết xừ nó rồi,huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hẹn đến 3h chiều mai,ai k qua lấy sẽ bị tịch thu,chủ nhà sẽ hóa vàng lũ măng này luôn,hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi, sáng nay đông kinh dị chị ạ, đến hàng nghìn người chứ chả phải trăm, lễ đặt tràn ra nửa sân. Cả tối e còng lưng vì làm hàng cho khách Vip, e tội lỗi với khách này lăm nên là quyết trả nợ ngày hôm nay Đồ của chị thứ 7 e lấy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhìn xanh lét mà giòn nhỉ ? Mận nhà Chú E trồng giống mới đấy. Hôm thứ 3 giỗ ông nội E, chú E mang ra cho 10kg, mọi người chia nhau, E giành đc có ít mang đi...hhihi. Hôm qua xách 7kg măng nặng quá, ko thì E cũng cố thêm tí mận để câu hàng ....