Ðề: Bếp Kún tầng 10 của bác có 2 set, mỗi set có 4 cái, vậy tổng cộng là 8 cái nhưng hôm em về đưa nhầm mất 1 set 4 cái nên em bù thành 2set 2 cái nên tổng cộng vẫn là 8 cái bác nhé, nhầm lẫn vì nhiều hàng cầm hộ quá nhưng bác yên tâm vẫn đúng chủng loại và ầy đủ về số lượng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế luộc lên cất tủ được ko? Mà giờ e tổng cần bao nhiêu bánh tráng cho khách chưa, chiều mai có hàng có nhờ chồng lấy được ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có rồi nhưng xanh và đắt chị ah. Ngâm giờ chát lắm, tầm 1 tháng nữa mới ngon. Lúc nào ngon và rẻ thì E ới cả nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chuyển cho E 50 nhé. Khách OD 35 rồi. Ko ngờ làm ăn khấm khá phết nhờ. Lúc nào có nhắn E để E bảo xã già qua lấy. Thế thì mai E gửi măng lão ý cầm đi cho chị luôn nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế ạ, vậy để e giữ lại 1 bộ cho c ấy. Khổ chắc bác Tubim nhiều quà quá nên bị tẩu hỏa nhập ma rồi, lại vội vàng để đi công tác Sài gòn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày thấy Đại Ca bẩu chưa, 3h chiều mai mà chưa qua lấy là Đại Ca lại phải xử lý măng hộ mọi người đấy ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm nay có tin sét đánh đc mời đi ăn vào trưa chủ nhật,lại còn đc nhờ thiết kế món ăn ,em đi chết đây !cơ mà em sẽ làm 1 món nhậu cho 5 mâm rùi cử đại diện chồng tham gia còn 2 mẹ con em đi ọp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Quá ác ... . E ko biết Đại Ca cũng thích món măng. Đại Ca ghi sổ nợ cho E nhá, chuyến sau E lên núi sẽ gùi măng xuống thủ đô cho Đại Ca ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vưng, khách Đê La Thành E vẫn nợ đơn đấy, hôm nọ ship qua thì chị ấy chưa đi làm về. E hẹn xuống E ship nhưng nhà E đang hết. Mai nhớ nhắn cho E để E sắp xếp đơn nhá