Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kêu ơi, làm thịt ba chỉ cuốn lá mắc mật đi, chị cho lá bố chị cho hnay mà làm, cũng lạ miệng mà dễ ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 huhu, nhà em cũng đang có một túi to thịt ba chỉ em trộn với giềng mẻ mắm tôm rồi xiên que cùng lá móc mật, nướng, đảm bảo ko ngon ko lấy tiền
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E lại mồ côi giúp việc, cả nhà có mối nào hỏi giúp e nhé, biết ngay là lúc nhàn thì nó làm, lúc bận thì nó té, đúng là bạc như.....giúp việc, Hic
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thịt ba chỉ luộc cuốn tôm chua + sà lách + rau mùi + rau kinh giới ngon mà ko ngấy các c ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 May mà hnay em cũng có măng từ quê ra ko có thì nửa đêm em lại Gato lòi mắt. Măng là món tủ của em mà năm chỉ dám ăn đôi lần khi trong quê gửi ra thôi. Vừa ăn đã lại vật rồi, hic hic... C
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e ngủ sớm nhất Bếp tối qua nên sáng nay e dậy sớm nhất ( ý e là vào Bếp sớm) Good day cả nhà! e đi nấu cơm...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đã lội xong, EM hĩm nàh chị Kún giống anh quá, hôm nào chị cho em Sa mặc áo giống của anh Li hồi nhỏ rồi chụp ảnh...Nhìn như 2 đứa sinh đôi luôn. Đúng là 1 khuôn đúc ra, giống nhau kinh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đói quá, chưa ăn gì........... Hôm qua thức xem phim đến tận 1h mới đi ngủ, giờ vật và vật vờ!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Úi giời, sáng vào cập nhật ếch theo mới thấy: hôm qua em chốt rồi mà đêm hôm bà Chou vẫn cố chen thêm 1 chân
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lì ơi đừng chốt vội, chị cũng cố chen chân đặt 1 bánh da lợn và 2 nem bùi nhé nhé nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lần này các chị lại rộn ràng háo hức đi ọp như lần ọp sn bếp ở Sê ra tần ý nhỉ, vui thế ạ.