Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ nó ơi mồng 1 mua vải thì cả tháng mua vải, hôm nay em vừa may đc 1 cái chăn ủ em bé bán theo đơn đặt hàng cho đồng nghiệp, từ hồi biết may vá, em bán dc ối sán phẩm rồi ạ. Mẹ nó có thấy vải thô may ga gối ở Bạch Mai ko nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cô này siêu nhi! Còn bán hàng theo đơn nữa chứ, bái phục.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ở đây đủ hết các loại vải chị ah, cửa hàng nhỏ nhỏ nhưng vào thì hoa hết mắt vì vải.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị cứ khiêm tốn . Hi hi, Chị mới sắm quả máy quấn bèo hoành tráng thế, ganh tị quá đi
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Eo , ngưỡng mộ mẹ pờ tờ pli quá đi...có thêm nghề tai trái tha hồ kiếm tiền . He he
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bà Quyên ! Đố biết tôi là ai. Chắc bà k nghĩ ra đâu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không, chị nói thật mà, chỉ đầu tư máy móc thui, chứ chưa có sản phẩm nào ra hồn cả.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua mình qua 331 Bạch Mai nhưng muộn quá nên cửa hàng đóng cửa. hôm nay nhất định qua cửa hàng xem thế nào.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ở 331 BM thì vải k đẹp lắm, nhưng giá cả hợp lý cho những mem mới như bọn mình cần phá vải. Tuy nhiên kinh nghiệm khi mới may thì nên chọn vải thô bạn ạ, chứ lanh và thun là khóc luôn đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua mày mò ra cổ bổ trụ rồi, may thử, nhưng mà đoạn cuối chưa nuột đc
MẸ HỮU DUY và ỈN CON ơi: hì hì, sướng nhỉ, tự nhiên biết may đơn giản lại kiếm dc tiền dù ko nhiều, vẫn vui lắm, còn mấy đơn hàng may vỏ gối vuông, gối ôm, may ví, may túi đựng điện thoại mà ko có thời gian để làm. KIểu này học xong lớp mẹ Kiều Anh, em luyện tay nghề rồi em bỏ việc làm đồ handmade và đi buôn vải thôi mọi ng ạ Mẹ NGhé ơi chị tự mò may cổ trụ à, giỏi thế, em thì ko nhìn thấy ảnh mà Kièu Anh post lên, nên ko hình dung ra gì cả.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hihi, chị cũng có mấy đơn đặt vỏ gối, làm xong rồi, mất cả công và vải cơ, chả đc xu nào hihi
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mà không có time làm thì pass sang cho các bạn cùng lớp làm cho, ke ke. Lớp lại làm một xưởng may công nghiệp trang trải chi phí ăn chè với ăn thạch, hi hi
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình thấy có chất (chả biết gọi là gì), nhưng dày hơn cotton một chút, nhưng chắc không gọi là thô, hí hí, chất này chắc phù hợp với các mẹ mới học thích phá vải đấy, vì cũng không dày quá, ko mỏng quá, giá la 12k/lạng, mình mua được 1,05kg, tính tiền 1kg.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vải gì mà rẻ thế bạn????????????????????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mùng 1 mở mắt ra em bị mất đồ tức thế cơ chứ lị. Bọn trộm khốn nạn nó bưng mất cây hoa nhài yêu quý của em, em chăm nó đang lên xanh mơn mởn ra bao nhiêu là hoa đẹp, tiếc cái công đi mua cây với cả khuân chậu đất về... Sau đó thì em cũng vui hơn với cái áo sát nách cổ sen iem tự may đc, hí hí. Cứ gọi là sướng âm ỉ khi mặc đồ mình may dù nó chưa nuột. Quan trọng là sau cái áo này em đã biết mình sai chỗ nào và biết cách viền đúng rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nọ em xin đc cái phiếu cắt may của 1 chị cho, em đi học liền, em ko hỏi han gì mà người ta tự dạy mình vẽ thân váy liền, hí hí, em thích lắm. Kiểu thân váy liền cơ bản không khó bằng sơ mi đâu cả nhà ạ. Em đang máu may váy liền quá mà ở nhà đang làm dở nốt bộ chăn gối cho em bé. Em đã xong 1 cái gối và cái tấm lót rồi, còn cái chăn nữa. Khi nào xong hết em show lên nhé, sp làm cho em hàng xóm sắp sinh mà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cổ bổ trụ khó nhất đoạn cuối mà chị .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nàng up chart cái váy thân liền của nàng lên nhé thực ra nó là kết hợp của chân váy và sơ mi thôi mà tuy nhiên,nếu đúng bài bản thì k đơn giản đâu,vì còn phải giảm sống lưng và phải vẽ lại nách đấy