Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ thân, chị quá hiểu cái cảnh này, con bé GV cũ nhà chị cũng thế, lúc chị chưa đẻ nó ở nhà cả ngày dọn dẹp 1 tý rồi nằm khểnh ăn hoa quả xem phim, béo như con cun cút, chị đẻ đúng 4 ngày nó chạy mất dép, rồi tuyển GV là 1 hành trình gian nan... giờ chị sợ GV quá rồi, cũng may ko phải đi làm nên tự cố được. Em cố gắng xem có quê quán j nhờ ng ta giới thiệu chứ đừng ra trung tâm nhé, toàn bọn lừa đảo đấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 QQ, nếu còn lá móc mật thì cho chị xin 1 ít, dạy chị làm ba chỉ nướng móc mật nữa, nghe đã thấy thèm rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có, chiều hôm qua gửi Bóng con rồi. Nhiều thế này khéo đủ cho 2 cu đun nước xông cho 2 vc tắm ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi hôm qua em cũng ăn măng, măng bát độ tươi luộc 2 lần rồi xào, ăn ko kìm được. Để 1 ít sáng nay mang đi làm mà 10h tối mang ra ăn nốt chết mất vật vì măng. Sao nó ngọt nó ngon thế hichic.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bông ơi ân oán thế nào mai bác lấy măng rồi gửi luôn Đại ca. CN bác lại lên đường xuôi quê rồi không đi off được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị ơi, hôm qua em oder mấy thứ linh tinh chỗ be_salinh, nhờ nó ship đến cửa hàng chị đấy. Nhưng nó đang nghỉ, chưa thấy cần phơm. Có gì hộ em nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 NHớ là có táo loại chuẩn chỉ là ới chị nhé. cho 1 yến nhá. Vào sổ đi không quên. Phen này lại dấm táo uống cho trơn lông đỏ da.