Đúng là vc chị định đi Sing đó Tina, nhưng vẫn đang săn vé rẻ và đi du lịch sao mừ tiết kiệm, hic... "Nghèo cũng cố cho con đi học mừ"
Tội nghệp Cún vậy bé bị viêm họng và cảm phải không chị,hum bửa thấy cu cậu cứ đừ người thế nào ý....mong Cún mau hết bệnh để mẹ Yến không phải lo nhá....
trùi...vậy cũng được ah''.... em thì tiếc xiền lắm.... em đi thì phải ở để ăn đủ những em thích, em thèm...." phở cuốn, bún thang, xôi ,tàu phớ,cháo lòng tiết canh,thịt chó,.... còn nhiều món nữa muh giờ ko thể kể hết...chẹp chẹp chẹp...... ah kem tràng tiền nữa...trời lạnh ăn kem ngon thiệt là ngon
Trùi ui nói cho nghe nè,có lẽ có người hổng tin vì nói tui truyền giáo nhưng mà là sự thật 110% lun đó. Ngày trước cưới nhau được 4 tháng thì có thai,nhưng lại bị hư,ba tháng sau có lại(là thiên ân bây giờ)tâm lý mà,bị một lần thì lần này cũng hồi hộp và sợ lém,từ lúc có thai mình cầu nguyện liên tục bất kể ngày đêm, khi sanh được Thiên Ân là cả một năm lo lắng hồi hộp,thai yếu,cộng tai nạn bị tông xe té một cái ạch,bụng đập xuống đường lúc 5 tháng rưỡi tưởng là xong rùi vậy mà không sao,Mình nguyện là nếu đứa con của mình khỏe mạnh trọn vẹn thì mỗi năm mình sẽ trích 10% lương ra làm từ thiện.Nhưng hứa thì dễ làm thì mấy ai làm được trọn vẹn,nhưng năm nào không làm đúng số tiền đã hứa thì cũng như năm đó mình sẽ mất một số tiền tương đương vào những lúc cực kì vô duyên.
Chúc mừng sinh nhật Hội Trưởng 06/10/2009.... Chúc Hội Trưởng thêm 1 tuổi thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, chúc Hội Trưởng được xinh đẹp mỗi ngày và get lucky nhiều nhiều .....hạnh phúc nhiều nhiều nha...... HAPPY BIRTHDAY TO CHỊ NHUNG ( Mebo levin)
Kakakakaakaka từng tháng thui nhỏ ui....tới năm chắc tiếc xiền xót....hahaahahaha bởi vậy mới đặt ku cậu tên Thiên Ân đó.
tại chị thấy sự thật là "mùa đông gấu mẹ gấu bố và gấu con bước đi lặc lè... lặc lè, .... kg cần đi kiếm ăn, và cũng kg cần áo ấm (chị suy ra dzay ) Nhà mình có thấy chị nói đúng kg, tina, rada, valentina, jumi ..........?????
Chúc mừng sinh nhật HT, chúc chị luôn xinh đẹp, gia đình hạnh phúc, trc hết là AX chị mau chóng khỏe mạnh.
ráng chăm bé qua mốc 3 tuổi là bé ko còn bệnh vặt nữa chị ah....muh mỗi ngày cho bé uống nước cam sẽ tăng sức đề kháng cho bé chị nha
Dạ mí con gấu thì mùa đông ko có mặc thêm áo ấm ạ, cái này em bảo đảm. Còn chị Lucifer thì em hỏng biết ạ. Chạy
Tôi vô cty đây,hum nay 888888 bao sân lun òy.....không khéo thiên hạ nói mình nói lăm thế...88888 lắm thế.....kkekekekekek.bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
da, anh xã hội trưởng là người singapore muh chị... anh ấy về bên đó tốt hơn...lúc đụng xe thì đưa vào bệnh viện gia định... rồi bệnh viện nó chuyển xuống chợ rẫy... anh xã hội trưởng tỉnh dậy thấy xung quanh máu me đụng xe bể đầu tùng lung ...thấy ko sạch sẽ và đông quá.. nên ko chịu ở bệnh viện nữa...đành xin bác sĩ cho xuất viện đêm qua roài sáng nay qua singapore để chữa bệnh ...dù sao singapore sạch sẽ và bác sĩ cũng giỏi nữa... nói chung tốt và an tâm hơn chị ah...
em thì vậy mà sao mấy anh bây h "hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều" mà có sao đâu cà?? Đùa tí \\/ Vậy là mỗi tháng em từ thiện hội mình ăn nhậu chắc là ok hả tinababy ?? Đùa tí nữa \\/\\/\\/
hạnh phúc quá ah.... hỏng chịu đâu ghen tỵ quá...muh đi đâu vậy chị ??? chuyến này có phải kiếm em cho simon luôn không ???