Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, nếu c đc nhận quà thì c lấy hộ lun cho, đỡ tốn ship e ạ. mà vụ bún ngan e có suất òi, còn c đang ngồi canh 1111 đơi e ạ, hihi..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ sao mẹ chồng em lại nói thế nhỉ?Vậy ở nhà chồng em nếu tiền lương của bố chồng thì ai giữ?mẹ chồng em có giữ ko?Hay là nhà em bố chồng nắm kinh tế? Ngày trước thì không nói làm gì nhưng bây giờ em sắp sinh rồi thì theo chị em cứ nói với chồng,mẹ chồng là:"Con sắp sinh con thì cũng còn nhiều thứ phải chi tiêu cho con,sau này có con rồi còn phải mua đồ ăn,sữa,đồ dùng cho bé nữa nên bây giờ mẹ cho con giữ 1 phần tiền lương của chồng để chi tiêu cho khoản đó....." abc....xyz gì đó.Tóm lại là em nên thay đổi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, lương chồng e cao thía, 2 vc c mà còn chưa bằng 1 nửa của chồng e nè. hichic...nhưng mà như chồng e cũng khổ nhỉ, lương cao mà vc 0 đc tiêu, lại đưa hết bmc giữ, ông bà cũng ghê quá nhỉ???thui cố gắng lên e ạ, còn hơn tuần nữa là đc đi làm rùi. đến lúc nhận đc tháng lương đầu tiên nó mới có cảm giác quý giá e nhỉ???cố gắng giữ gìn s/k nhé để có sức mà đi làm!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi tks cô , chiều thứ 2 mẹ con cháu mới đến gặp bác sỹ Chương cô ah, cuối tuần này bác í bận ko Siêu âm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giảm được mấy cưn rồi gái ơi?Có đi ọp bún ngan hông?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà buổi......lưng lửng... khà khà... @ Hiền linh: trộm vía nhìn bạn Chúm khác tóa cơ ý... hihi, rõ là trắng trẻo đẹp rai nhá!!! thía lày thì vìa sau nhắm gái theo lắm đới hé hé... @ bo_ vespa: chúc mừng kết quả sa tốt đẹp của em nhá, dù sao cũng đừng thấy thế mà lười ăn đới, mún nuôi con thì mẹ phải khỏe mạnh đã, nên chịu khó ăn nhìu vào nhé em!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tình hình là nhà em đã bắt được rắn rùi ạ, hihi. Vui quá vào khoe với các mẹ luôn. Hôm qua mới thử que lên 2 vạch, chưa siêu âm. Ko bít là giai hay gái nhưng cứ vui đã ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ MC em dạy hay thế. Lẽ đâu là lẽ thế. Mà sao bọn em vẫn chịu để BMC nắm giữ kinh tế thế nhỉ, như là chim trong lồng ý, bao giờ đói phải kêu la ầm ĩ mới được cho ăn à... Hị hị, chị không hiểu lắm nội tình, nhưng cá nhân chị nghĩ vợ tất lẽ dĩ ngẫu là phải quan tâm tới tiền của chồng như tất cả mọi thứ khác, và vợ ĐƯƠNG NHIÊN là người "tay hòm chìa khoá", quản lý chi tiêu trong gia đình chứ nhỉ?!?! Hé hé, chị được oỳ đấy: Nhân viên xuất sắc - Chiến sỹ thi đua, hohoho... Dưng mờ chị toàn đi làm muộn Em hum ni đi siêu âm mọi thứ tốt đẹp nhá. Cả nhà: Chúc cả nhà một ngày đẹp giời. Hienlinh ơi em Chúm yêu quá, múp quá, trộm vía... Mẹ khéo tay nuôi con ghê cơ Cho chị cắn miếng ná Có ai thấy em Cún đâu hem, ứ thấy em í giạ nhời rì mềnh vụ tương ớt nhờ, hức hức..... Thảo ơi: Cơm rang ngon hem? Bốt đi cho chị thèm mới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @Hiền Linh: Trộm vía chứ Chúm nhìn cứng nhỉ, yêu tóa yêu tóa, cho cô cắn cái má cái nào!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu, em leo chóng hết cả mặt rồi ạ... Báo cáo cả nhà sau 5ngày đi chơi mà em thấy bụng em to lên hẳn,haha, lạ quá e cứ soi gương rồi cười suốt. hôm Cn vừa i di s.a bsy bao ku Tôm phát triển hơn 1week, trộm vía con ^^… Ku Tôm đc 172gr rồi các chị ạ, hqua e định chụp lại chym cò của em í để post dung munùng 1 mà cuối cùng xuống sbay lại thay đổi ý định nên em đi taxi về Tn luôn, kết quả s.a thì vưỡn ở Hn... Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng... Chúc nhà mình tháng này tin vui về như bão
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e nghe nói bác sỹ Chương khó đặt lịch lắm hả c???mỗi ngày bác í khám có 15-20 ng thui đúng 0 ạ???e thấy nói bác CHương nhẹ nhàng và cẩn thận hơn bác Cường đúng 0 hả c???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui chúc mừng bạn nhé, tin vui đầu tháng rùi nè. chúc mẹ khỏe con khỏe đủ 9m10d nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tin vui đầu tháng đây rồi! hihii, chúc mừng bạn nhé! Chúc 2 mẹ con mạnh khoẻ, bình an và cán đích an toàn!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Thỏ lại chơi súng tiểu liên ạ? Em đồng ý với chị món kinh tế là mình nắm giữ, em vẫn đang sốc về chuyện nhà công chúa đây! Chị có ăn tương ớt Mương Khương không, em cũng đang mua chắc độ cay cũng tương đương tương ớt Huế đấy!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uầy, bó tay đấy... chị chưa bao giờ nghe thấy triết lý đấy lun...ặc ặc... Chị thấy tềnh hềnh là em nên nói chuyện với xã việc này... Ừ thì lúc chưa vợ sợ con giai tiêu hoang thì bố mẹ giữ hộ ( nhưng chắc chắn không bg có khái niệm trả lại), nhưng đến lúc đã có vợ rùi thì chỉ đóng tiền ăn thui chứ, còn lại 2vc phải tích cóp dần dần cho về sau chứ... chán thật đấy!!! Thế xã em cũng không có ý kiến gì luôn à?? P/s: Bi giừ mới khen được em nè, 2vc đẹp đôi tóa nha!!! dễ thương tóa... nhìn lại ảnh cưới 2vc mềnh thấy... tự kỷ, hức
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối đúng là tin vui đầu tháng rồi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng 2 mẹ con Tôm nhá! Ui, đầu tháng toàn tin tốt lành thế này thì tháng này 2v như bão roài. hihihiii chắc phải bão 2v cấp 12 mới cuốn được e đi ấy cả nhà nhể???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chệ ơi Cún mới đi tối qua mừ... chắc lúc nào em ý rảnh mới chạ nhời bác được chứ hé hé...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! K hiểu sao dạo này em nóng tính lắm ý ạ, hơi tí là em chửi ầm lên nhé ... Từ nhân viên đến chồng ... Đến bố mẹ em nói mà em còn cục cằn kiểu như "bố mẹ đừng có nói nữa ý" Nhiều lúc e k hiểu em nhận cái quán này là đúng hay là sai nữa ... Một tháng cũng chẳng đc bao nhiêu tiền ... Tiền vốn cũng chưa lấy đc ... Lúc em lấy quán cũng chỉ suy nghĩ là 2vc vất va vất vưởng bán hàng onl mãi cũng k đc, cần có 1 cái gì đó ổn định chắc chắn nên em mới lấy quán này ... Và nhờ đó em mới đc ra ngoài ở (chồng em nhất định là phải ở với bm)... Rồi em gái em nó cũng lông bông ...E muốn cho nó có công ăn việc làm ... Nhg mà hình như cách suy nghĩ của e là sai rồi ... Nhiều lúc cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì k đồng nhất ý kiến ... E luôn có suy nghĩ là chỉ cần quán phát triển bt, khách hàng vừa tầm, k cần quá đông đúc, mỗi người đều đủ sống là đc ... Nhưng chồng em thì thích nó phải phát triển to lớn, rộng rĩa ... Còn em gái em thì ở giữa làm nhân viên mà suốt ngày cãi em, nó làm nhiều nó cáu nó cũng chửi em,thái độ với em,... Làm với ng nhà nhiều khi mệt mỏi quá ... Hiện giờ nhân viên quán có 4 người, trong đó 3 người là người nhà, rất khó nói và khó góp ý ... một người ngoìa còn lại thì ngta có lẽ cũng khó chịu vì em chiều mấy đứa con lại ... E luôn tạo điều kiện cho chúng nó ... 1 đứa là em gái ruột em, nó làm pha chế kiêm quản lý luôn ... Một đứa còn lại là bạn thân của em gái em... Nó làm phục vụ ca sáng và ca chiều .. Nhg ca sáng nó k dọn dẹp, vì nó bảo là nếu phải dọn dẹp vệ sinh thì nó nghỉ luôn ... E nghĩ cũng thương là giờ nó chẳng học hành gì cả nên cho nó làm 2 ca để kiếm thêm chút ít tiền vì nhà nó giờ chỉ còn 2 mẹ con ... Nó k làm thì em gái em làm hết, làm luôn phần nó ... E cũng chẳng làm đc cái gì Ôi, nói chung là em đang ức chế lắm ... Cảm thấy tất cả những điều mình cố gắng và làm đều sai ... Giờ chỉ muốn bỏ hết đi, bỏ đi đến nơi nào đó mà k cần phải lo lắng cho ai mà vẫn bị nói là quá đáng nữa