Ùi, hôm nay chị không ở nhà, chị đang ở Hoàng Quốc Việt, mà chiều mai chị lại tham gia lớp học CLB LCM cũng ở HQV nên chắc phải tối muộn chị mới về TX cơ Nếu em đi thì ngắm nghía xem có gì cho ku nhà chị được không thì ới chị nhé
Hôm trước em cũng định tham gia lớp học LCM nhưng mà bạn quá nên em lại thôi. Chị đi về có gi hay phổ biến cho bọn em biết với nhé Nếu chiều nay em rảnh em sang nhà mẹ Zinzin
bác ơi sao lại có cả lớp học này nữa ạ, e chưa nghe thấy bao giờ thế nhỉ, bác cho e xin 500 thông tin nhé
hê.Thế a.mẹ bé còi làm gì vây.? nếu tiện thì hôm nào tối qua em chơi đi cho còn biết nhau.ở nhà buổi tối cũng chẳng làm gì cả??
mẹ nó hôm nào đứng ra tổ chức đi.hội các mẹ ở thanh xuân thấy buôn ác ra phết đấy.hẹn gặp đi.nhà toàn gần nhau hết.Mỗi người một ít là có thể ăn chơi nhảy múa được:tonqe:
ơ bác ko thấy e thất nghiệp đấy ạ, hihihi lúc nào e chả ở nhà, bác cứ tiện đường lượn qua e vô xì tư nhé
tung hoành ngang dọc trên dd mà giờ mới biết hội nhà mình hả em ơi..............................................
Chị cũng chưa học lớp này bao giờ, nhưng nội dung khóa học bao gồm các đề tài như sau: - Giới thiệu, làm quen, hồi tưởng - Tìm hiểu quá trình phát triển của trẻ. - Giải quyết xung đột trong gia đình - Một số cách chống căng thẳng - Kỹ năng giao tiếp với trẻ. - Cách từ chối "Không" với con. - Kỹ năng xây dựng nề nếp trong gia đình - Xây dựng lòng tự trọng cho trẻ. - Khuyến khích trẻ hợp tác với cha mẹ - Nguyên tắc khi đưa ra kỷ luật tích cực Đi học cũng nhiều cái hay và bổ ích lắm em ạ, ví dụ sau buổi học đầu tiên mọi người trong lớp bảo nhau cố gắng về nhà không sử dụng biện pháp đòn roi với con nữa
Hihihi, con nhà em không sử dụng roi đựoc, chưa oánh đã mách bà nội rùi. 2 mẹ con em cả ngày cứ nhỏ to nói chuyện với nhau buồn cười lắm
hay quá nhỉ, thế bao giờ lại có lớp học hả bác để e đi, chứ e là e nóng tính lắm, động cái là ngứa tay với con được, nhiều khi cho chàng ăn xong chàng phun ra hết, điên wa tét cho phát vào mâm, xong lại thấy thương wa, hix
Em ơi em đăng ký vào link này nhé, khi nào có lớp chị thuhien hoặc chị Thoc'smom sẽ thông báo thì mình xác nhận lại và đi học thôi http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=18331 Bọn chị mới học 1 buổi hay em có đi học luôn cùng lớp chị không? Học vào chiều chủ nhật đấy.
Các bác ơi! Cái vụ Karaoke thì từ từ đi mừ! Em bị việm họng, giờ ho như cuốc, giọng như vịt thì gào thi làm sao đc cùng các bác đây hu hu!
bác ơi e vào đọc thấy dành cho mẹ có con từ 4-10t, con e mới 10th chắc chưa cần đi đâu nhể, hihihi, giờ mà giận thì chỉ giận mỗi món ku cậu lười ăn thôi e cũng đang rình day
hơ hơ....người cùng cảnh ngộ...........dưng mà yên tâm em ơi.....đến hôm off chị em mình sẽ khỏi..........
thế e xin phát biểu ý kiến: chờ chị e nhà bác khỏi thì nhà mình mới đi, hihhihi, lúc đấy đừng có trốn nhá
Em hy vọng thế chị ah! Hiện tại em đang ho quá mà ko biết làm thế nào! 2 đợt kháng sinh liền nhau hic hic khổ cái thân voi của em