Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí chúc mừng kq tốt đẹp 2 mc cu Tôm nhá... thía là về Tn rùi hử em??? Đi chơi vui hem? Đi đc nhìu hem? Rảnh thì up ảnh cho mấy chệ thèm nhé hé hé..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hê hê mẹ chồng dạy hay thật đấy ... Vc phải giữ riêng ra để đến lúc có việc gì còn sử dụng chứ ..Đưa cho mẹ chồng giữ thì có việc gì sao mà lấy ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C Thu Minh ới ời, c hết giựn em chưa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi từ từ rồi sẽ đến lượt c nhể
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui nghe các chị chia sẻ chuyện tiền nong của chồng em em lại buồn thúi ruột ra ý, đau đầu lắm ạ. Lâu lắm rùi em có nghĩ đến đâu mờ, lâu dần nó cũng quen các chị ạ. Vàng mà bố mẹ anh chị em cho em khi cưới,( nhà em con nông dân nên bố mẹ cũng chả có nhiù, được 1 cây thui ạ) với mẹ chồng trao cho em cái nhẫn 1 chỉ, sau ngày cưới bố chồng cất hết lun, há há, các chị sợ chưa, bây h em cũng k biết số phận nó nơi đâu nữa, chả nhẽ bố chồng bảo đưa bc cất em lại k đưa. Còn cái chuyện tiền thì nan giải, vì em chưa đi làm em bẩu em giữ tiền thì nhỡ ông bà lại bẩu đã ăn bám lại còn thích làm bà chủ, ôi thôi thôi em xin chừa Em có nói với chồng em là như thế anh ý bảo mấy lần là k đưa cho bmc nữa cơ mà k đưa mà vc đang ăn chung nó cũng khó lắm, bc đang giữ giờ k được giữ lại mặt nặng mày nhẹ nó rách việc, tính em lại hay ngại nữa nên em thôi, bỏ bẵng mấy cái đó ra khỏi đầu luôn Nhà em chả bao h nhắc đến chuyện ăn riêng cơ mà bố chồng em cứ tức với chồng em cái gì là ở nhà bảo với em là tháng tới tống cổ chúng mày ra ăn riêng với thế lọ thế chai, lúc chồng em ở nhà lại chả thấy nói gì ( mà mc thì bảo bố nói cái gì về k được nói với chồng, em xì trét luôn) Sáng nay em đang ngồi máy thì đi mua rau, định bụng về hóng tiếp, vừa về tới ổng bc đã bảo đi mà k tắt cái máy tính đi để sáng choang với kêu ca tháng này gần 300k tiền điện , em choáng luôn( máy tính chứ có phải tivi đâu cơ chứ, mà nhà em là lap dell vosstro 3450 thì tốn mấy cơ chứ haizzz) Sắp đi làm chả có quần áo mà mặc ý, ( em toàn đồ đi học áo phông quần bò, bây đi làm nhà nước toàn sơ mi với quần vải em k có) cơ mà em cũng chả nói, thôi có gì mặc đấy, kệ, he he he, bao h lấy tháng lương đầu em sẽ tha hồ mua, hí hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C nghĩ cái gì cũng phải rõ ràng ra em ạ ... Cóa thể thời gian đầu mình cứ nghĩ nhường nhịn đc thì tốt, miễn là k có việc gì xảy ra thì thôi ... Nhg lâu dầu mình cứ nhường nhịn nhiều nên tích tụ lại ... Đến 1 ngày bùng phát thì tự dưng nhìn đâu cũng bực mình, mà nhìn đâu cũng chẳng muốn nhường ý ... Lúc mới về nhà chồng c cũng nghĩ là " dĩ hõa vi quý" cái gì cũng bỏ qua, miễn là nhà k có to tiếng thì thôi ... Nhg bây giờ tự dưng c thành bực chồng, bực vì k biết lèo lái sao cho đúng ... Rồi tự giận mình ... Đủ thứ hết ... Nên làm sao cho đúng cả 2 bên, mình k láo nhưng cũng nên nín nhịn quá nhiều em ạ !! Nhất là cái tiền nhà mình cho sau khi cưới ý, làm sao đưa bmc giữ đc.Cái đấy là để đề phòng có bất trắc xảy ra cơ mà,Chồng cũng chẳng đưa chứ đừng nói bmc ... Vì cuộc đời chẳng ai bít được chữ ngờ đâu ...Cứ phụ thuộc vào ngta đến lúc có việc gì xảy ra lại k biết xoay xở ra sao!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vưỡn..... em bít tại sao chị giận em không? chị bg cực kỳ ghét em ý... chị biết em đang ốm, cũng thương em lắm... nhưng chị vẫn không muốn nói chuyện với em.. Tại sao em biết không??? Chị nói thẳng nói thật em có ghét chị cũng đành chịu, chị không thích những người chỉ biết than thở, nhưng lại không bao giờ hỏi ý kiến người trên tuổi em, là những người có kinh nghiệm hơn em trong cuộc sống, trong tất cả những vấn đề quan trọng cần ý kiến của người khác ... Như vậy tất cả những lần ọp lẻ để các chị chia sẻ và cho em kinh nghiệm như nước đổ lá khoai, em không chịu để ý, không chịu nghe và thay đổi thì làm sao cuộc sống của em thay đổi??? Nếu em thật sự có thiện chí thì các chị giúp em, nhưng em không hề có thiện chí thì các chị cũng chịu, cũng bó tay luôn với em và không biết làm gì nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà thông gia ơi mai mấy giờ đi đấy. Co tui cái đc chính xác cái
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi chị phục sự chịu đựng (hay là AQ) của em đấy Princess ơi... Bái phục bái phục, nhất là vụ vàng nhà em cho mà em cũng đưa cho bố chồng cất lun, hahaha... Tại em từ đầu đã ngoan ngoãn nghe nhời như thế rồi nên giờ khó suy chuyển tình thế...Chị nghĩ em nên thủ thỉ với chồng để chồng em giải quyết việc này cho rõ ràng quan điểm đi chứ. Sau này còn con cái nữa, vợ chồng còn phải có tích luỹ riêng, thế này mãi làm sao được. Phụ thuộc về kinh tế dẫn đến phụ thuộc về rất nhiều thứ, ôi không có gì quý hơn độc lập tự do Nhưng em sắp đi làm rồi, cố gắng em nhé, để dành tiền còn nuôi con chứ. Đừng nói là em đi làm về lương cũng bị thu luôn nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ sao nó lên một lúc 2 bài nhở? Chả bít xoá thế nào đành sửa dư lày
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Á chị Thu Minh ơi chuyện gì vậy? Đừng mắng em tò mò nhá nhưng mà sao chị lại giận em chomeo làm gì, bà bầu mà giận là hay mệt trong người lắm !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C ạ, c nói thẳng thì em cũng nói thật ... E nghe hết, e đều cố gắng hết ... Nhg có những thứ k phải em cố gắng là đc ..Có những thứ bản thân em cũng bất lực ... E cũng nói thẳng luôn là em bây giờ cũng chẳng thích gặp ai đâu ... Nhg thường mọi người off lẻ gọi cái là em có mặt ngay, vì em cảm giác có thể nc đc với mọi người ... Chứ e cũng k thích nói nhiều ...Vì bây giờ e đang dậm chân tại chỗ ... Có lúc k phải muốn làm là làm đc, muốn vượt qua là vượt qua đc ... Có thể bây giờ c ghét em..E cũng chẳng bít làm thế nào.Con người em nó là như thế, nó là tính cách rồi ... Sao chị biết em k có thiện chí,k nghe mọi người nói?Sao c khẳng định e k cố gắng??? Hay tất cả chỉ là những nhận định của c thôi ... Thực sự c làm em buồn ... C giận e cũng đc... Nhg thực sự là e thấy c hoàn toàn nhận định vấn đề của em theo cách của c !!! Thực sự cảm ơn c, bác Doanh và một số ng tham gia buổi off lẻ ... E viết mà thực ra e cũng rơi nước mắt ... E cũng k mong chờ bây giờ có người hiểu mình nữa rồi ... E vẫn chỉ là em thế thôi ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi cái này mà thủ thỉ là hơi bị khó đó nha, em nghĩ nàng công chúa này nên tự nói với mc, nhẹ nhàng thôi, sau đó chồng sẽ tiếp sức chứ thủ thỉ cho chồng nói thì BMC lại bảo là con dâu điều khiển chồng!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui bên e đông ng mà c, cả cq đc có 6-8 suất thui, mà có 6 phòng tất cả, chia trung bình mỗi phòng 1 ng thui...phấn đấu mãi mà chưa đến lượt c ạ, mà bên e thì cứ cây cao bóng cả là đc. vì phấn đấu là sẽ đc đi du hí nước ngoài í c ạ, nên mong lắm. mãi chưa đc, hihi...........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khộ thưn em, chị nghĩ là xã em thì cứ quen đóng rùi, không nghĩ ngợi gì vì có thể chàng nghĩ đưa cho ai chả thế, đưa cho bm là thể hiện kính trọng, và gđ có việc gì thì bố mẹ lại lo hết, mình ở cùng không cần lo. Đàn ông nghĩ đơn giản lắm em!! chị nghĩ em nên có 1 lần nói chuyện cụ thể với chồng, phân tích ra rằng bg em có bầu rùi, chẳng mấy chốc mà con ra đời... trong thời gian bầu bí em phải tốn nhiều tiền hơn trong khoản ăn uống, rồi tiền khám, thế mỗi lần như thế em lại ngửa tay xin bố mẹ hay chồng em à??? Rồi đến lúc em sinh con, tiền sinh đẻ, sữa bột bỉm chăm sóc con cái lấy ở đâu ra??? Mỗi lần như thế lại hỏi ông bà à??? chưa kể là trẻ con thì ốm đau ra vào viện là chuyện bt, mà mỗi lần như thế cực kỳ tốn kém, lại hỏi ông bà à??? có thể ông bà vẫn đưa, vẫn lo, nhưng mình vẫn mang tiếng là dựa dẫm vào bố mẹ chồng. Chị nghĩ là bg em nghĩ dần đi, chứ đừng vì cái chữ " ngại" mà về sau nhiều vấn đề lắm đó em!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui trộm vía cu Tôm nhé, e đi chơi về ăn uống tốt vào để cả 2 mẹ con cùng khỏe mạnh nhé!!!Lúc nào lấy đc ảnh, up trym Tôm lên cho các cô các bác ngắm đỡ nha mẹ Tôm!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ối giời ơi, sao mà tức thế, đọc cũng thấy tức ý chứ vàng nhà em cho em làm của hồi môn cho em chứ có phải của hồi môn của bmc em đâu mà ông bà giữ hử cô??? mà em cũng phải bàn với chồng về chuyện này chứ jko phải cái gì cũng nhất nhất theo bố mẹ đc, chồng em đã có gia đình có vợ con rồi thì trách nhiệm của chồng em là phải nuôi vợ con nữa (bên cạnh trách nhiệm nuôi bố mẹ) ---> cho nên lương tháng thì cũng nên chia nửa chứ. giời ơi, tức quá, tức quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đây bà ui, hum qua bên đó vừa gọi điện, t7 từ 2g đến 4g30, chủ nhật từ 8g30 đến 11g30 tại Kid's plaza 56 Giang văn minh nhóe, họ dặn đến trước 15p để xếp chỗ đó... Ah nhớ mang theo sổ nhe bà...Hức đang hem bít cn có dậy sớm để có mẹt đúng giờ đc không đây giời
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khó nhói nhắm.... thương mà hem bít làm gì để giúp cs bạn ý thay đổi nên.... thía
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi trả lời hộ cho ná:2h chiều có mặt ở 56 Giang Văn Minh nghe chửa?