Xin chào cả nhà! Cho mình góp 1 chân trong hội kính koong này với nhé! Mình đeo kính từ năm lớp 5 lận, mà lúc đó đã mang cái đít chai 2 diop rồi, đến bây giờ (26t), mắt mình quả thật ko có cái đít chai thì như kiểu vô dụng ý, chán lắm cơ! Lần trc về Sầm Sơn chơi, mình chủ quan quá nên gài kính cận trước ngực để đeo...kính râm cho đỡ chói mắt, ai dè bị sóng đánh mạnh quá tung người, bay cả kính, thế là...ôi giàng ơi!!! Hôm đó phải đi cắt tạm cái kính mắt thủy tinh trên thành phố Thanh Hóa, mà tìm mãi mới đc 1 cái cửa hàng ý. Đeo tạm để về còn nấu cơm, nhưng quả thật đeo cái kính đó mình nhức mắt, đau đầu kinh khủng luôn. Về HN mình phải thay ngay mắt kính khác (cả cận cả loạn) ở Quang Hưng chỗ trường Y ý, lúc đấy nhìn mới thấy ổn. Ở đó họ choáng nặng với số kính của mình, làm mình thấy xấu hổ quá đi, huhu... Nhưng dạo này mình thấy mắt mình cứ sao sao ý. Có vẻ nhanh kém đi quá. Cảm giác như lúc nào có một cái vệt mờ mờ khi nhìn. Mình đang có ý định đi mổ mắt nhưng đọc nhiều thông tin trái chiều lại cứ sợ sợ, chả dám đi nữa. Nhưng đeo kính như bây giờ thì bất tiện quá!
Dạo này thấy con bé nhà em cứ nheo mắt buổi tối, hu hu ko phải di truyền đấy chứ nhỉ?? Đi học công toàn được..cho xem tv thôi.
Em cũng đi ah`? Công nhận nhà Châu Anh chịu khó đếm tiền thật Ah, bây giờ thì em đã hiểu, thuốc phu ga ka diệt trừ giun như thế nào :twisted:
Em ơi có hiện tượng rồi đấy, hồi chị phát hiện ra con chị nheo mắt, cho đi khám, bác sĩ hô 1,75 rồi, chán kinh khủng
Ah, bây giờ thì em đã hiểu, thuốc phu ga ka diệt trừ giun như thế nào hơ .. nó diệt thế nào ah chị ... e ko bik
Đúng rồi, hội kính nhà mình phài off thôi, tình hình dạo này là rất tình hình....có vẻ xuống dốc quá, chẳng thấy ai buôn bán gì cả.....
Phải đó phải đó! Phát này ăn uống nha chị! Chị Cupeo ới ời, lên tiếng vụ ọp này đi nèo! artyman::Cuoi
Thế mà bác bảo lấy 1 khăn màu hồng cấm thấy nói năng gì Ọp sớm đi rồi mang khăn cho chị, không lấy mỗi 1 cái khăn bắt mang đến tận nơi, khổ thân, nhỉ
Hôm trước mẹ mìn bảo ọp lần sau về nhà em ý mà, nếu không nấu nướng được ở nhà em ý thì mình gọi xôi chả mực của Tuấn đen cũng ngon nhỉ. Nhưng chả hiểu mẹ mìn dạo này đi đâu ý mà chị nhắn lấy caramen và trả tiền mà không thấy em ý nói gì, còn cô râu Tuấn đen không biết chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi nữa mà chị hỏi vụ ảnh cưới cũng không thấy trả lời confused
Uh, đúng rồi, ý kiến hay đấy, trưa thứ 3 ngày 20/10 nhé, mọi người vào giơ tay đi nào :ANAL::ANAL::ANAL: