Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vịt hay Kều đứa nào buôn nho ý nhỉ ? CN này cho chị ké 1kg Nho nhé (hình như cũng thấy đông người hẹn lấy hôm ý mà)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em và em MamaSuri chung nhau mua tổ yến về cho 2 đứa bé ăn, một tuần 2 lần thôi, 1 tổ chắc ăn được 3 lần, tính ra 1 tháng cũng ko đến nỗi quá nhiều tiền. Hy vọng bọn nó chịu ăn , mẹ thì cố gắng duy trì đk cho con ăn dài dài để tăng cường sức đề kháng. Chứ như đợt tiêu chảy + viêm họng của thằng nhà em mất 2M cả khám cả thuốc, mà rồi nó hình như bị chột lớn, giờ ko thấy lên kg gì cả, mà mấy hôm nay nóng qua, nằm ĐH giờ mũi lại có vấn đề rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E chỉ lội đc đến đây thôi chị HHX ah, E nhận 10 gói bánh bao nhá nhưng giờ chưa có đủ 10 đâu ...
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Là như nào, nếu chị phải lấy của thằng cháu Lâm thì thôi, để lần khác cũng được nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ở cơ quan em có một chị nuôi con rất vất vả. Con bé cũng ốm đau liên miên, ra viện vào viện suốt. Hồi con bé 3 tuổi, chị ấy cũng mua tổ yến về cho ăn, nghe nói cái này bổ phổi. Ăn xong con bé vẫn chẳng khá khẩm hơn. chị ấy cứ kêu suốt, Thế mà ngoài 4 tuổi thì nó bắt đầu lớn, trộm vía ăn uống suốt ngày, bây giờ đi học lớp 1 mà béo chũn chĩn. Giờ thì chị ấy lại phải hãm con ăn.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có đứa cháu chị uống mãi mà vẫn thăm viện nhi luôn Chi Còm ạ, chả hiểu là thế nào. Thôi em cứ thử xem nhưng đừng có hy vọng quá kẻo rồi lại buồn. Có thể cháu chị nó chỉ là một ngoại lệ, chứ xưa nay các cụ vẫn bảo yến bổ phế với bổ dọc béo ngang nhiều thứ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 À, tức là chú mày đầu cơ. Thế thì được, chị cướp trên giàn mướp một cân luôn. Hôm chủ nhật, tại 77 Hàng Chiếu, em sẽ phải thanh toán bao nhiêu tiền: - Kún: nó vung dao lên là mình run rẩy xòe 80k, rồi hai cái pie là 120k, lại thêm một cân nấm rơm, một cân nấm mỡ không rõ là tổng thiệt hại bao nhiêu? - Kêu: 1 cưn nho, giá vẫn như đã báo hay sao? - Chị HA: em bán một tờ kết quả, hy vọng là em đủ tiền mua tất cả các thứ trên. - À ngoài ra chị còn nợ Ong 13000 VND, Ong cho chị trả chủ nhật này hay là chờ đợt hải sản tiếp? (mà rất có thể chị sẽ bị bỏ lỡ vì lơ là?)
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko phải cái loại uống đâu chị ơi, cái lọ uống ý thấy bảo chả phải yến đâu. Em mua loại nguyên tổ về làm. Mà phải ăn trường kỳ mới có tác dụng. Em thì kinh qua con lớn nhiều năm ốm đau rồi nên em cũng quen, tuy nhiên giờ có đk hơn nên em cũng muốn thử các phương cách để tăng đề kháng giúp thằng bé nó đỡ ốm đau. Chứ mỗi lần nó ốm em đau tim lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ, tai chị thấy 18000 /gopí, mua 10cho bõ tiền ship chứ 5 gói thì ngại lắm...Trời nắng để cô mình đi lại chị áy náy lương tâm
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ừ ừ nó mua tổ yến về chưng với hấp gì ấy chứ, không phải lọ uống, chị cứ quen là uống thuốc đâm ra nói thế thôi. Thôi nhưng mà có điều kiện thì cứ thử đi, quan trọng là không hại gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị thấy cho trẻ con ăn tổ yến tốt lắm, đặc biệt đường hô hấp, mà cho ăn loại trung bình thôi thì cũng k đắt lắm vì 1 lạng ăn rất lâu mới hết, con nhà chị nó lại ko ăn chứ lị, con cái nhà dại thế ko biết, đợt trước OBN bồi bổ yến huyết cho nó ăn nó lè ra, chị mua cái lọ nước yến thì nó uống thun thút, cứ uống đều cái lọ nước ấy cũng thấy ít ho hắng hơn hẳn nhé, đợt vừa rồi trẻ con ốm như ngả rạ mà con nhà chị trộm vía mấy tháng nay ko sao.