Ðề: Lá thư đầu cho anh Anh ơi! Hôm nay, em đã gửi hồ sơ vay vốn đi rồi Dù gom - dù góp thêm cho anh được một chút nữa, em vẫn sẽ cố. 1 bảng lương, tương xứng với 20 triệu Có lẽ, đối vơí nhiều người, số tiền đó chẳng là gì, Nhưng với gia đình mình bây giờ Nó là cả một gia tài Một gia tài em sẽ phải gắng trả trong 2 năm. Hôm nay, em lội mưa đi mua sữa cho cháu. Về nhà nằm bẹp vì bị cảm, em mới thấy nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ anh Em nhớ bát cháo bố mẹ vẫn nấu cho em mỗi khi em ốm em nhớ anh mang cuốn truyện nhỏ cho em đọc mỗi khi em nằm bẹp vì buồn Giờ.. Em mới thấm thía nỗi đau và tình yêu thương mọi người dành cho em Mỗi khi, em bước chân ra khỏi nhà, em đều coi nhẹ mọi thứ Giờ... Em bước chân ra khỏi nhà, em quý mạng sống của mình vô cùng, Em ốm, chỉ có chị chăm anh Chị mang bầu gần đẻ rồi mà vẫn chưa được nghỉ Hôm nay, em đã thật sự khóc, khóc rất to Hãy để cho em khóc 1 lần này nữa, anh nhé Vì em cảm thấy bất lực.... bất lực vô cùng ......
Ðề: Lá thư đầu cho anh Chị ơi cố lên, cố lên vì dù khó khăn thế nào con người vẫn phải vượt qua, ngã gục là đầu hàng. E tin chị sẽ có đủ nghị lực và lý trí để vượt qua khó khăn này Chắc chị đã từng nghe chuyện về một con ếch điếc bị rơi xuống đáy giếng, và chắc chắn chị sẽ nhớ nó đã thoát chết như thế nào. Mọi chuyện đôi khi đơn giản từ chính mình. Chị hãy để lòng mình thật thoải mái và bước tiếp nhá, ngày mai trời sẽ lại sáng!
Ðề: Lá thư đầu cho anh bệnh tật chẳng chừa 1 ai chị ah, khi bệnh tật vượt quá khẳ năng của mình, chỉ biết tin vào số phận, lúc nào trong lòng cũng đau đáu, lo lắng, chẳng mong ước gì nữa, chỉ ước cho người thân của mình được bình an, cầu xin ông trời....
Ðề: Lá thư đầu cho anh mạnh mẽ và cố gắng lên nhé ! chúng ta hãy biết yêu quý những ng thân yêu bên chúng ta hơn,đôi khi chúng ta quá vô tâm bạn nhỉ? chỉ khi mọi thứ như sắp vuột mất mình mới thấy đáng quý biết bao!!!! cầu chúc cho tất cả chúng ta có sức khỏe
Ðề: Lá thư đầu cho anh buồn quá nàng nhỉ, cuộc sống nhiều điều bất ngờ ko thể biết trước được, đọc bài của nàng mình lại khóc, dạo này mình mệt mỏi và hay ốm quá. Nản, chắc phải đi khám xét xem thế nào!
Ðề: Lá thư đầu cho anh Thế là đã hoàn thành xong tiền xét nghiệm rồi anh ạ Hoàn thành xong có 1 việc nhỏ trong 1 khối lượng lớn, em cũng đủ mãn nguyện rồi Trên vai em, như trút thêm được một phần, một góc Dù nhỏ thôi, nhưng đó cũng là sự cố gắng, cố gắng rất nhiều.... Thời gian, vẫn cứ nghiệt ngã trôi qua Nhiều khi, em mong thời gian trôi thật chậm để cái ngày đó không đến Nhưng có khi.. Lại mong mau đến, cho anh và mẹ, và cả gai đình mình khỏi đớn đau ... Rồi một ngày nữa, liên tục qua đi Nhìn anh, mạnh khỏe lên một chút, em thấy rất mừng Mong sao, nụ cười đó, con người đó, niềm vui đó, hạnh phúc đó,.... mãi bình yên!
Re: Lá thư đầu cho anh anh họ em cũng bị suy thận, 1 tuần chạy thận 3 lần nên em hiểu; Chia sẻ với anh trai chị và gia đình chị.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Thương gia đình bạn quá, mình đã từng trải qua giai đoạn nhà có người ốm, suy sụp và không có tinh thần làm gì cả... nhưng cuộc sống vốn thế, nhưng người khoẻ phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ để còn chiến đấu với bệnh tật cùng người ốm. Cầu mong cả gia đình bạn gặp nhiều may mắn.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Cầu mong cả gia đình bạn bình an! Mong rằng sẽ có điều gì giúp anh bạn binh phục.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Mình vô tình đọc được những dòng thư của bạn, tự nhiên nước mắt cứ rơi rơi....chúc anh của bạn mau mạnh khỏe bạn nhé
Ðề: Lá thư đầu cho anh Hôm nay, em cũng rất mệt mỏi rồi Nguồn thu nhập lại thắt thêm 1 khoản rồi anh cũng không đi làm được nữa em biết nhà mình đang rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng Tũn về quê ở với ông bà rồi vừa là chơi, vừa là giảm chi phí 1 chút em nhớ cháu và thương cháu thương cả anh nữa sao bệnh tật lại vào đúng lúc nhà mình khó khăn nhất hả anh thiếu thốn đủ đường nhưng em không khóc được Hôm qua, em bị đau nửa đỉnh đầu, đau mấy ngày rồi, nhưng hôm qua là đau nhất cũng chẳng dám đi khám vì vừa mất time, cũng ko xin nghỉ làm dc nữa vì nghỉ nhiều rồi có thể... em vẫn còn vững hơn anh anh.. cứ dựa vào em nhé "Nhà có 2 anh em..." "Nhà có 2 anh em..." Phải không anh?????
Ðề: Lá thư đầu cho anh Cảm động quá! Chúc anh mau lành bệnh! Mong gia đình vững tin và vượt qua thời kỳ khó khăn. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với cả gia đình chị!
Ðề: Lá thư đầu cho anh Đọc tâm sự của Mẹ Tũn, thấy man mác quá....mình chỉ biết chúc mọi sự bình an thôi ^^
Ðề: Lá thư đầu cho anh Tình cờ vào topic Dong huong Nghe Tinh, roi linked sang Cau chuyen buon cua ban. Minh la nguoi Ha Tinh, song Ha Noi hon 10 nam roi. Cung ban biu, chuyen no chuyen kia, nhung nghe chuyen dong huong van quan tam lam. Buon vi cau chuyen cua nguoi con dau Ha Tinh. Thuong su be tac cua ban. Minh dang nghi, sao bon minh khong chung tay gop suc, moi nguoi mot chut - coi nhu la dien dan nhan ai nho - nham giup ban qua con bi cuc nay, giup anh trai ban co duoc co hoi song. Neu duoc, minh xin dong gop 1 chut, 1000k. Roi nguoi tiep theo, moi nguoi mot it, coi nhu can duong, qua cam den tham anh trai ban. Minh ko co nhieu thoi gian, neu ai do giup keu goi duoc ben top dong huong Ha Tinh hoac tren lcm, biet dau chung ta san se duoc phan nao kho khan hien nay cua Me Ku Tun. (Xin loi may tinh bi hong font tieng Viet)
Ðề: Lá thư đầu cho anh Đọc bài của mẹ nó mình đã khóc, đúng là bố mẹ luôn là những người luôn thương yêu mình nhất, hãy trân trọng tất cả những tình cảm của những người thân yêu mình nhé. Chúc bạn và bố luôn mạnh khỏe.