Ðề: Bếp Kún tầng 10 CC ơi, tôi được mọi người mách là cho uống Broncho-Vaxom, 3 tháng liên tiếp mỗi tháng 10 ngày, nhắc lại sau 1 năm để cải thiện các bệnh do hô hấp, tăng đề kháng. Con bé chị họ của con tôi uống cái này thấy cũng hiệu nghiệm phết. Yến thì hình như tăng cường toàn diện thì phải, cty tôi cũng có đứa mua cho con ăn, mát và bổ lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con nhà e thì nhất định ko chịu uống cái lọ ấy chị ạ, bóc ra chỉ béo con mẹ Còn cái yến chưng kia thì e lười làm, ngại nhất khoản nhặt lông, mắt thì đã cận lòi ra rồi. Dưng trộm vía mấy tháng nay con nhà e cũng chả sao cả, có thể 1 phần là nó lớn rồi, sức đề kháng tốt lên. Mí cả thấy hơi khọt khẹt cái là e vật ra hút mũi là chả có ho hắng gì luôn. Công nhận dùng cái hút mũi 2 dây thích thật, e đc khai sáng hơi muộn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cho ăn hàng ngày nhé, mỗi lần ăn khoảng 1 thìa canh, ăn đều đặn là được. Trẻ con ăn ít nên không tốn đâu
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà Chi Còm y như nhà chị, chị cũng cố cho em XR học dân lập cho đỡ khổ, chị Cơm Nắm đi học hè buổi đầu tiên, trang vở đầu tiên, cô phê cụt lủn "chữ xấu". Về Cơm Nắm nó tự bảo, cô phê con chữ xấu mà chữ cô thì... (bỏ lửng câu và lắc đầu chép miệng), đúng chữ cô xấu thật ý, vừa xấu vừa sai kích cỡ luôn. Xong thấy con kẻ chân chữ "bài làm" cong queo, bảo sao con kẻ cong thế? "Con bất chươc cô mẹ ạ, con không thấy cô dùng thước"! Miệng thì vẫn nhắc con là phải sửa này sửa khác, cô bảo chữ xấu là đúng rồi, nhưng trong bụng mẹ thấy cô cực kỳ mất điểm.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con HL nhà chị ăn 7 tháng liên tục đấy, trộm vía cũng đỡ bệnh vặt, cứ duy trì ăn hàng ngày thôi. Mà yên tâm, món ngon nên chẳng đứa nào chê đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi xưa tui hay mặc áo thun của Elle, giặt máy hoài mà ko bị nhão hay xuống màu đâu. Cái balo Elle cũng vậy, tới giờ hỏng khóa rồi mà form vẫn đẹp. Thế nên tui mới ấm ức xíu, vì cái áo vest của nó đẹp lắm ah, giá sales nên rẻ bèo.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi, mỗi đứa 1 kiểu nhỉ. Mà nhà cô giwof mới biết cái hút mũi là qua muộn nhé, việc đầu tiên khi đi sắm đồ sơ sinh là chị mua cái hút mũi ấy, ngày xưa dùng cái Farlin thấy cũng đc, lần này mua cái loại của Pháp thấy thích hơn, nó đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà ơi, em có ít lá giang, nấu món gì nhỉ ? (chỉ cho em cách làm chi tiết nhé, chứ bẩu iem nàm lẩu gà lá giang là em chịu chả hiểu ra nàm thao, gà có phải cắt tiết vặt lông không hay cứ thế cho thẳng vào nồi ? :mrgreen
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cứ tưởng bánh tráng bò bía mới được KM ạ...hay quá, quả này mấy cửa hàng bánh bao chết mí em
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cứ lội đi, mày đc KM 2 gói kia kìa. Bác đòi quyền lợi cho mày, lấy công 1 gói thôi nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng, nếu nó thiếu em biếu hẳn bác 2 gói để bồi bổ em bé...10 gói với em cũng đủ bê xê lết rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi em mới sinh thì ếch thật, đi tha cái hút mà có quả bóng bóp bóp ấy, dùng 1 lần chả đc, vứt xó luôn rồi. Cái này thì em được khai sáng năm ngoái bác ạ. Nhưng ghét cái là bầu đựng của nó bé quá, hút đc 1 lần lại tháo ra, đổ đi, rồi mới hút tiếp đc.