Con trai yêu quý của mẹ, Hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ là được làm mẹ. Ngày mẹ biết mẹ đang mang trong mình một mầm sống, cuộc sống với mẹ ý nghĩa hơn rất nhiều con ạ. Mẹ theo dõi từng thay đổi của cơ thể, từng sự khác biệt khi có con. Mẹ hạnh phúc khi con cựa mình trong lòng mẹ. Mẹ thường nói chuyện với con và kể cho con nghe về cuộc sống của mẹ. Mẹ chờ đợi niềm hạnh phúc đong đầy khi được ôm con vào lòng. Và ngày ấy cũng đến. Con trai mẹ ra đời nặng 3.5 kg. Lần đầu tiên làm mẹ, mẹ lúng túng vô cùng. Mẹ bế con trên tay ngượng ngạo “ Sao con mẹ nhỏ quá!”. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày… mẹ đã quen với tất cả. Mọi thứ dường như bớt khó hơn con ạ. Mẹ cho con ti sữa, tắm và thay tã cho con thành thạo hơn. Trộm vía, con mẹ ngủ ngoan và ít khóc nhè. Con ăn ít nhưng không ọc sữa. Mẹ nhớ như in lần đầu con ốm. Lại chỉ có hai mẹ con ở nhà. Mẹ lo lắng khi càng ngày con càng sốt cao. Trán con nóng bỏng. Mẹ kẹp nhiệt độ cho con. 41độ 5. Nước mắt mẹ chảy dài. Mẹ sợ quá con ạ. Mẹ chỉ biết dán cao hạ sốt cho con thôi. Mẹ gọi điện cho bố con. Rồi gọi điện nhờ chú con mua thuốc.. Nghĩ lại mẹ thấy mẹ thật lơ ngơ, vụng về. Nhanh thật, mới đó mà con trai mẹ đã 22 tháng tuổi rồi đấy.Con biết gọi ông bà, bố mẹ và nói những từ đơn giản. Con biết lấy nước và tự xúc cơm ăn… Có những lúc con bướng bỉnh cứ làm theo ý mình, mẹ bực mình quát mắng con. Con cứ tròn xoe mắt nhìn mẹ. Mẹ biết con hiểu và đang rất sợ mẹ. Thực ra mẹ thương con lắm. Vì công việc của mẹ không có nhiều thời gian để bên con và chơi đùa cùng con nên có lẽ mẹ chưa hiểu con. Mẹ xin lỗi! Nhưng mẹ sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho con hơn. Con trai à, Mẹ không dám mong con trai mẹ tài ba xuất trúng, mẹ chỉ mong con luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn, sau này hãy học tập và làm việc bằng tất cả khả năng của mình con yêu nhé. Yêu Nghé con thật nhiều. Mẹ của con :heart: manhtung