Ðề: Bếp Kún tầng 10 Há há, bác lại làm e nhớ đến giai thoại nhà chồng em. Nhà đông anh chị em nên tị nạnh nhau thế nào ấy, bà chị cả mới tức mình, cắt tiết xong chặt con gà ra làm 4, mỗi thằng một miếng để vặt lông
Ðề: Bếp Kún tầng 10 công nhận, mà kiểu thiết kế này dùng tiện mà bền, trước chị dùng cái Farlin phải mua thêm cái que rửa ống của Nhật nhẽo j đó cũng đén ~40k, đắt quá tội nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà e mua cái hình con vịt vàng cũng có que rửa mà. Cái này phải có que chứ, ko thì chít, làm thế nào mà sạch đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng có cái túi du lịch của nó, đẹp và rẻ lắm, đây là một trong những hãng em thấy tử tế ở Hà nội, đồ Elle Decoration cũng đẹp, mà không hiểu sao không làm ăn được nên cắt giảm hết rồi, chỉ còn duy trì túi và vali
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko, mỗi lần e làm là xịt xilanh 10ml nước muối vào mũi nó để hút. Hút ra thì đấy ặc cái bầu đấy rồi còn đâu. Thế bác ko dùng nước muối ạ, hút ko ạ, hay làm dư lào?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh, thế thảo nào, chị nhát chả dám hút kiểu đấy, cứ nhỏ vài giọt muối sinh lý cho loãng bớt ra rồi ra sức mà hút thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con nhà e nhỏ nước muối ko ăn thua bác ạ, với cả hút kiểu đấy e sợ nó rát mũi. Zai nhà e cũng chả dám làm cho con. Em bẩu là cứ cho nó sặc vài lần là biết hút ngay ấy mà nên bố nó sợ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cho nó nằm nghiêng, mặt hơi cúi xuống hoặc đứng cúi mặt xuống thì xịt nước muối nó sẽ từ bên nó xuyên qua bên kia chảy ra ngoài, kèm theo cả nước mũi nhé. Con Bi hồi trong tháng khọt khẹt, hút k ra chị phải cuốn nó vào cái khăn tắm cho hết ngọ nguậy, bố bế nằm nghiêng, hứng cái ca ở dưới mũi nó rồi xịt xi lanh nước muối ấm, đến xi lanh thư 2 là cả cục nước mũi nó sổ toẹt ra ngoài, chỉ cần lấy khăn giấy lau đi là sạch sẽ, cẩn thận hơn thì hút nốt chỗ nước muối thừa và dãi trong mồm nó luôn. Mỗi lần làm xong nó ngủ ngon ngay chứ k cứ khọt khà khọt khẹt ấy, trộm vía chưa phải uống thuốc hay nhỏ mũi gì, vài hôm là khỏi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 C dùng cái xilanh 10 ml mà mỗi lần hút rửa phải tầm 10 ống xi lanh đầy nước muối. Như con Bi á, mỗi lần làm thế là nó theo phản xạ nó tự xì ra rất mạnh thế là bai nhiêu mũi và nước muối là cứ tự bắn ra tung tóe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em bị nóng rát cổ khó chịu quá, ợ nóng thỉnh thoảng mới bị nhưng cứ có khí nóng ở cổ ý em phải làm sao huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà e mỗi lần làm là cũng phải hơn chục xilanh như thế, chưa kể xong lại còn phải cho chị ý nước muối để xúc miệng, nó thích mỗi cái trò xúc miệng này Chai nước muối to đùng chỉ dùng 2,3 lần là hết roài.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng nay có ăn xôi ko? Mình ăn xôi xong là hay bị thế, cứ đến bữa trưa ăn cái khác vào là nó hết ấy mà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị nghe tả nhiều lần dồi mà vẫn ek dám làm, lần sau sẽ cố gắng bạo tay xem sao, trôm vía con hĩm bé nhà chị thì chưa sao từ hồi đẻ ra đến giờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dưng mà chị 2Cu vừa bảo bánh bao cũng được nhá. Chứng tỏ chị e nhà này định ỉm quà KM đi. Mình nhớ nhầm thành ra cái HHX lại đc hưởng lợi :finga::finga::finga: