Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hì. Hôm qua cảm ơn mọi ng đã vào nhà m ủng hộ đấu giá nhá! Xong phát m lại về quê lun, về nhà ăn cơm mẹ cho đỡ tốn.Ngoài đó thất nghiệp toàn phải ăn mì ](*,)
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hihihihi, ko đâu thoải mái bằng nhà mình, ko ai thương mình bằng bố mẹ mình. Quê e ở đâu lận
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hihihihi, ko đâu thoải mái bằng nhà mình, ko ai thương mình bằng bố mẹ mình mà. Quê e ở đâu lận
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, quả chuẩn ạ. Không đâu bằng nhà mình. Không ai thương mình bằng bố mẹ mình ạ. Em may mắn ngày nào cũng đi đi về về. Tuy hơi xa nhưng mà thoải mái vô cùng .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Cho mình nhập hội này với, chuẩn bị nghỉ lâu dài ơ nhà sinh bé rùi.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! em có việc làm thêm cho các mẹ thất nghiệp vui vẻ đây Em là NVKD của công ty cổ phần Công nghệ cao Việt Nhật thuộc tập đoàn việt liệu xây dựng CIO - 17/28 Nguyên Hồng. Thấy các mẹ trên diễn đàn rất nhiều mẹ muốn làm thêm, mà bên em lại đang tuyển CTV trong lĩnh vực xây dựng. Công việc khá đơn giản nhưng lại cần các mẹ cần cù chăm chỉ và thực sự muốn kiếm tiền. Các lĩnh vực bên em cung cấp đây http://wapvietnhat.com.vn/ (nhưng chủ yếu là sơn Wap-spamo các mẹ nhé) Công việc của các mẹ bao gồm : - Tìm kiếm các đối tượng nhà vừa mới xây thô xong, đang có nhu cầu sơn. (Về bảng màu, bảng báo giá cụ thể, catalogue phối màu, kiến thức sơn các mẹ sẽ được em cung câp) Bảng giá này thì hoàn toàn yên tâm cạnh tranh, còn chất lượng thì khỏi phải nói, có thể so sánh bằng cách lăn sơn trực tiếp. - Tiếp cận xong 1,2 lần họ ok thì có thể gọi em tới để ký hợp đồng. - Chính sách ck cho các mẹ là 20% bằng đại lý cấp 2 các mẹ nhé, còn các mẹ ck lại cho nhà dân bao nhiêu thì tùy tâm. - Sau khi ký hợp đồng và thanh toán thành công, các mẹ sẽ được trích tiền luôn. - Các mẹ nào quen chủ thầu thì càng tốt, họ sẽ đem lại nhiều công trình cho mình (thầu thì lâu dài cho mình tuy nhiên các mẹ phải trích cho họ ít nhât15%) Em lấy VD: Mẹ nhận được 1 công trình sơn nhà ( giờ 1 cái nhà nhỏ cũng đã hơn chục triệu tiền sơn rùi), giả sử tiền sơn là 20 triệu, các mẹ bán cho họ theo giá cty các mẹ đã có 4 triệu rồi. Càng nhận được nhiều công trình thì tiền lại càng nhiều. - Các mẹ chỉ cần đánh trực tiếp vào nhu cầu nhà dân, còn thợ thuyền bên em sẽ lo. Các mẹ lưu ý là bên em sản xuất sơn luôn chứ không phải đại lý đâu nhé. Các mẹ yên tâm, trong 1 tháng các mẹ tìm được 3 hợp đồng to nhỏ thì cũng bằng lương 1 vài tháng ở công ty rồi. Có mấy chị làm CTV bên em lương vài chục triệu là chuyện bt. Nhưng ban đầu tập tọe, các mẹ cứ tìm nhà dân nho nhỏ trước. Liên hệ trực tiếp với chủ nhà là cách tốt nhất. Cho họ xem bảng giá và bảng màu. Có gì chưa hiểu cứ PM cho em, em cho sdt để liên lạc và em giải thích 1 cách cụ thể.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Em ở Bắc Ninh. Gần gặn nên tuần nào cũng về. Giờ em ngồi nhà làm luận văn nên về ở lâu lâu chút. Thế nên ko bị cảm giác thất nghiệp nó đè nặng. Hi.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Thế là sướng nhất rồi. Khi mới ra trường chị luôn có cảm giác "vô gia cư", cô đơn tận cùng giữa chốn đông người này...
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mình thất nghiệp nhưng ko vui vẻ thì có đc join ko? (3 tháng ở nhà chơi không, vui sao nổi ](*,))
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Cả nhà cho mình hỏi chut, trợ câp thất nghiệp mình lây từng tháng hay là đwowcj lấy cả luôn? Nêu lấy từng tháng thì mỗi lần lại phải làm thủ tục và trình diện hay thế nào? M ình đang tìm hiểu để chuẩn bị trước. Thanks
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! hú hú các mẹ thất nghiệp vui vẻ đâu rùi ạ, hay các mẹ đi làm hét rùi giờ chỉ còn mình em thất nghiệp thôi
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mh thì ra truơng lâu rùi,nhưng mừ ko xin dc việc bc,đi làm cty 2 năm!chán.Nghỉ!giờ hợp đồng thui!nhưng mà mh chẳng thấy cái gọi kà ổn định,từ"thất nghiệp "vẫn cứ đè nặng!hik! toàn chạy lung tung thui! Vui lên!Cố gắng lên thui!
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Ngày mới vui vẻ nhé các mẹ, thất nghiệp lâu ngày tạo thói quen xấu cho em roài, tự dưng trở thành "chuyên gia ngủ ngày"
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, đôi khi phải nuông chiều bản thân chút chứ mẹ nó. Như em đây . Hôm nay trời mưa cho phép mình ở nhà và tám với các mẹ.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! mình chẳng vui vẻ gì, thèm đi làm, thèm áp lực cviec và thèm hàng tháng có lương