Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhìn cái ava nhà Nhoc Tin thấy con gái ghét thế, mặt này láu lỉnh phải biết mẹ cháu nhỉ!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nắm chiện thế không biết......................hâm...............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Quả này nhảy dù kiểu gì cũng trượt, đến h đi măm bây giờ mờ lị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi e k 888 nữa, hôm nay quán có cái offline 40 người nên em lại đi chuẩn bị và chạy giặc đyâ ạ Chúc cả nhà 888 vui vẻ nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chỗ xã em lông rân vẫn tiền mặt chị ạ, lại còn chia 3 lần mới xong 1 tháng lương, hic, làm cho việc lên kế hoạch chi tiêu cũng bị ảnh hưởng,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi chết, em bựn dư lày mà đến trang 1111 thì em nhảy vào tranh làm sao đc Chị nào có lòng tốt, thương em to béo k tranh đc chỗ thì đến trang 1110 thì cứu giúp ới em với nhé hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ớ 40 người á, nhiều xế, hỏi khí không phải off nhà chuột à?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He he thế là cứu net hả nàng?Yên tâm đến Trang đó ôi ngừoi gọi em nhể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, em cũng đang định nói thì chị Thảo nói mất rồi, hehe, cố 888 nào các chệ ơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hé hé nhà chị bg cũng cong mông lên đây, 2vc kiếm chả được bao nhiu mà tiêu kinh khủng lun, nhất là từ lúc mềnh có bầu ý, tốn kém dã man ( nói nhỏ kẻo con yêu nghe thấy hé hé...). Được cái lương xã mềnh bao nhiu mềnh bít, mà lão đưa bao nhiu là lão trình bầy lun là hum nay được ứng bao nhiu, xã tiêu kí rì... có lúc suốt ngày tra hỏi vặn vẹo hắn tiêu gì hắn cũng khai tuốt ( nhìu lúc nghe bùn cười dưng mà như thía mới yên tâm )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ố giời ơi nhanh cũng phải chiều tối, bi giừ mới trang 81 mừ... ung dung đi... ( mà dễ trang đó xuất hiện buổi tối đêm lém )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! K ạ, có 1 nhóm sinh viên các trường ĐH ý ạ, hay tổ chức các buổi offline câu lạc bộ MC nè, câu lạc bộ tiếng Anh nè, cũng đông lắm ạ.Quán em rất hay có tổ chức những câu lạc bộ như vậy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bóo mẹ mình sợ nó nhưng ko có nghĩa là mình cũng sợ. "Cao nhân ắt có cao nhân trị" - Cô nghe câu này chưa?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ vâng thưa bác. Cháu ngủ dậy việc đầu tiên là "mẹ ơi, lấy ipad cho con". Sau khi xong hết các thủ tục. Mẹ gọi cháu đi học thôi thì cháu nói "đợi tí, con chơi nốt đã". Mẹ phải quát um lên mới đứng dậy, ra đi dép, bước tới cầu thang là nhăn nhó "mẹ ơi, con đau bụng quá, đau chân quá" rồi suýt xoa như đúng rồi. Mẹ tự hiểu là phải bế con xuống. Bế phát là mặt nó nhăn nhở ngay chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế thì ổn quá, hơ hơ 1 lúc phục vụ 40 người cũng giảm được ối mỡ đấy, cố lên chomeo ơi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uầy, mọi người đi măm măm hết rồi. Em thì vừa chén bát mì bò 1.5 gói + 1 quả trứng trần. Giờ "căng da bụng, trùng da mắt" roài. Em đi ngủ đây. Chúc cả nhà măm măm ngon miệng nhá. Khò khò khò..........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Làm thịt he he.......................... !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái tui muốn bà có chiều được hông?