Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà ạ, e vừa nghe đc 1 sét oánh ngang mẹt, tin mật luôn ý, hức e chưa bị giảm biên chế lần tiếp mà nần lày chúng ló chuyển e sang phòng khác, việc bận hàng ngày hàng giờ, cấm trốn việc cấm đi muộn về sớm, chúng ló thử e 1 tháng, k ổn nà nằm trong dsach giảm biên chế, hức chỗ mới thì e vữn chưa dám hó hé mang hso sang, e vữn dón cái a sếp bên đấy lắm, e đi chết đây, huhuhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 vâng ạ, tháng sau Ngan còn bắt đầu đi học ở 20/10 cơ,thời gian đầu là đi 1/2 buổi, chả nhẽ đứa 2 đứa đến trường xong quay về cty là 9h xong 10h lại vòng xuống trường đón Ngan sao, huhuhu, mà thế thì chúng ló chém chết luôn, hức lấy đâu mà tăng hử chị, e vữn làm bọn đầu đen tay sai chứ có đc lên chức đâu chứ, huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Từ hôm đẻ hôm nay e mới có cảm giác đói, ăn ngon miệng, vì từ sáng ngoài chăm con còn dọn nhà, giặt quần áo nên mí đói chăng?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị cá ơi vào đọc giá ngô mí đậu nành này http://vietstock.vn/2012/07/gia-ngo-va-dau-nanh-cham-ky-luc-do-han-han-khac-nghiet-118-230090.htm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế e có nhờ ông bà ngoại đón đc ko? Hay là chuyển trường cho chúng nó về gần chỗ làm. Chứ cả ngày chạy mấy vòng HN thế thì chết. Mà lương cao thì còn đỡ, chứ 2 tr thì nghỉ quách đi kiếm việc khác e ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có e a, chị uống cả chè vằng nữa, dạo này có sữa cho ku ti rồi, mỗi tội nó hay nghiến đau lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chè vằng uống tốt chị ah, còn giảm đc cả péo nữa. Eo, thế thì đau nhỉ ? Mấy nữa nó mọc răng thì còn đau hơn. Ôi E sợ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 phải dằnmặt từ đầu chị ạ!lần đầu tiên thằng lâm ngứa lợi cắn em 1 cái là em oánh nhẹ 1 cái bảo là ko đc cắn mẹ đâu nhá ,thế mà cho nó bú đến 18 tháng ko bị cắn nhát nào