Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! xã chị thế thì chị tha hồ bắt nạt rùi, xã nhà em ý, có lúc rõ hiền, em điên cú tiết lên mà đi uống bia rượu về còn giận giỗi em túm cái má lên em vỗ vỗ cho mấy cái cũng im, cơ mà có lúc chả có rì cũng cáu nhặng xị lên, he he, đúng là mỗi nàh mỗi kiểu, ông tơ bà nguyệt cũng giỏi xe duyên thật đấy ạ, hí hí, chị ui,sang đầu tháng sau chị cán đích ạ, chị thích nhóa, sắp được gặp Hải Long rùi, yêu tóa cơ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! No no thời oanh liệt ấy chấm dứt khi chị theo chồng bỏ cuộc chơi rồi em ạ! Ra đây làm chỗ này chỉ hơn 6tr thôi, chán chả buồn chít nhưng mà thôi an ủi bây giờ phục vụ chồng là chính, làm việc là phụ nên cũng đỡ phần nào!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu tui đang thất nghiệp nằm nhà này.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thui phụ nữ chỉ cần thía thui chị ợ, em đây chỉ mong bằng nửa chị thui ý, hi hi hi, rùi còn chồng con nữa, cứ có công việc ổn định là ok rùi, hi hi KHéo em k tới trang 1111 được mất, 2h chiều em đi đón chị chồng rùi đi chợ nấu cơm chắc tối em mí mò vào được, ui , em tiếc cái tên của em k được đi vào lịch sử rùi, hị hị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gớm chửa, nằm nhà như chị khối người mơ còn không được ](*,)!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị chán nằm nhà lắm rùi í. Chỉ mong sao con gái đc 1tuoi để đc bay nhảy thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! kệ....................................mịe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hụ hụ suốt ngày thuê thùa đấy thôi, chán gì hả chị, vì sự nghiệp tăng dân số VN chúng ta phải nâng cao tinh thần, không được chán hô hô....!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi úi cóa người đi tuần roài. Chuồn đi ngủ trưa cho nành.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uh để chị kéo cái tinh thần lên phát rồi a lê hấp chuồn thui. Có người đang đi tuần rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đúng là CHÚM có khác nhìn cái mỏ kìa yêu chưa ?,càng lớn càng giông bố thế,KIÊN nhà chị bảo ,mẹ ơi cô chú ấy trông đẹp đôi nhỉ ?,chú ấy thì đẹp trai.còn cô ấy thì cứ bụ bụ ấy [lúc đang bầu ấy ]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! há há há iem nà iem càng ngày càng phải nòng bác rùi đấy. Đang tàu ngầm mà đọc tới đây phải ngoi lên không sợ chết sặc vì cười. Iu bác tóa :x
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sắp đến 1111 rùi moi ng nhỉ )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E phải sạc đt để ngủ 1giấc dậy còn chen chân trang 1111 đây... Princess ơi em có chen cũng ứ đi đc, nên nếu em có may mắn lọt vào ds thì bán xới cho c nhá ^^,chiều chị phải đi khám roài @ bác : bác ui giờ e mí chúc mừng ku Kiên đã đạt đc tâm nguyện, chúc mừng sự thành công của 2 bác ( vì suẹthành công của con cái là của cải của bme mừ).. em nói xong rùi bác có thương em thì cho mẹ con em xí 1 chỗ nhá, hehehe. Em khò đây ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trùi.. ui... cháu cô om đến cuối tháng sau cơ cô nhóe, sốt ruột nhắm ý, hí hí.... bi giừ ngày nào cũng trồi đạp nhóe, mệt phết, dưng mà sướng ke ke... Hem bít cháu cô ra đời trông sẽ thế lào nhể :-k Ố.... bác đi tuần thiệt kìa..........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xí xong có đi được không mới là vấn đề nhóe mẹ Tôm... he he...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui thía ạ, thía thì cô nhẩm tính nhầm ùi, hí hí hí, thì cháu cô sẽ giống bố chứ giống ai, hé hé hé, nhìn cái ông cu bố thế lào thì cái ông cu con chả đặc xìn xịt như thế, hí hí hí. mà em đang trông đến cái ngày bé nhà em cũng đạp bùm bụp được như anh Hl đấy ạ, thế thì yêu quá cơ! Bác bây h đang tranh thủ lúc Lợn no con nín vào đây tòm tem với chị em mình đấy ạ, hi hi hi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nà em có ý định ghi danh vào lịch sử nhà mềnh cơ ạ, he he, em có xí được thì chệ cũng chưa chắc đã đi được ạ, cơ mà em thấy cơ hội của em mong manh lắm ý
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gửi cả nhà mình cái ảnh xem cho vui ná
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hô hô đây là khúc dạo đầu thôi, tiếp tin nữa đi!