Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà em nghiện gà lá giang lắm, thực ra là nghiện lá giang. Gà ướp gia vị tiêu hành tỏi, rồi xào săn lên, cho nước vừa ăn, nấu mềm 1 chút thì cho lá giang ( đã nhặt bỏ cành, rửa sạch, vò nát) vào. Nêm lại gia vị, cho hơi nhiều đừong 1 chút sẽ đúng kiểu miền Nam, sau đó phi tỏi cho thơm, dội lên canh, rắc thêm nhúm rau ngổ thái nhỏ nữa. Ăn bún thì tuyệt vời đấy chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị mua cá kèo nên đặt dư lá giang để ăn dần. Thi thoảng bạn chị cũng vác vai ra cho 1 ít. Ăn ko? Chủ nhật share cho ít. Chủ nhật này chị có mua cá kèo nên có lá đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ở Đà Nẵng ở ngoài chợ cũng có hả chị? Cô em đangở trong ấy, để em nhờ kiếm cho ít găm hàng ăn dần. Mấy hôm nay nóng quá, làm nồi gà lá giang, ăn nguội với bún chua chua ngọt ngọt rất là vào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị mua ở chợ Hàn, 5000k/bó to, tha hồ mua em ạ. Bán cả quả vả, thấy họ bảo luộc lên bóc vỏ xong trộn gỏi tôm rất ngon. Cả sen tươi Hội An, ớt xanh thơm thơm, chè sâm dứa uống thơm và không bị mất ngủ. Đấy, chị chỉ nhặt mấy thứ linh tinh đấy thôi, đợt vừa rồi đi chơi chẳng có thời gian mấy vì thằng con ốm liểng xiểng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế phần cô 1 bó nhé, nó tầm 2 lạng gì đấy, đủ 1 nồi lẩu 4 người ăn. Tối chủ nhật qua nhà chị mà lấy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chưa đâu bác ơi. Giờ nhà giá lung tung hết cả. Mấy căn rao 4,9 tỷ mà gọi 1 cái giá còn 4,1 tỷ. Có căn rao ròng rã mấy năm, giá từ 7 tỷ xg còn 6 tỷ, 5,2 tỷ, giờ còn 4,7 tỷ thôi! Nói chung chẳng biết đg nào mà lần ah. Căn bản chưa kiếm đc căn nào hợp ý, cứ đc cái lọ thì mất cái chai nên chắc nhà em phải đi thuê ở tạm đã, từ từ tìm nhà vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lần nào em vào em cũng tha ớt về, trong tủ nhà em vẫn còn 1 hũ to ớt xanh ngâm dấm. Cứ ăn bún phở lại lôi ra ăn. Con bé nhà em đợt trước bị 1 đợt phế quản co thắt, trộm vía ko phải uống kháng sinh nhưng mà mẹ con liểng xiểng. Em hãi quá, bà bác sĩ bảo cẩn thận ko nó chuyển hen. Em nghĩ nó mà chuyển hen em chuyển vào Đà Nẵng sống luôn, thay đổi thời tiết cho nó đỡ bệnh, con ốm 1 tí vừa thương vừa mệt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị mày cũng cố tình k nhắn tin cho nó,hehe,con Kêu nữ nữa,k qua lấy rồi.Chính thức bữa tối nay nhà chị có măng xào thịt bòa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Không đợi được NTĐ nên chiều qua mình nhờ em cùng phòng qua Làng QT TL lấy hàng luôn. Hôm nay nó tha đến cho 01 thùng mì tôm chanh. Mình phân phối cho 1 loạt các em ăn thử, mồm thì lia lịa quảng cáo. Vậy là văn phòng trưa nay 6-7 mạng hì hục ăn mì. Hỏi cảm nhận thì các bạn đều gật và xin địa chỉ. Có nhẽ nào mình xin đi đồng nát vụ này???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tuần sau em đi làm cả ngày tùe 8h sáng đến 10h tối 3 ngày ,thứ 7,cn vẫn làm buổi sáng .tháng 8 sếp ra thị sát 2 tuần