Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trộm vía e chưa pải dùng đến móng giò, chè vằng hay các món lợi sữa chị ah. e mới chỉ ăn mướp thôi mà sữa lênh láng, suốt ngày đi hút cho thằng cháu vì con bé nó ko ăn hết. Có lúc ngủ 4,5h ko dậy mà ti mẹ thì cứng ngắc nên e cứ pải hút ra. Nhưng e cũng bị nó nghiến, nhiều khi đau tái cả mặt. Cơ bản là chưa nhét dc hết cả cái quầng ti vào miệng nó nên nó cứ nhè cái đoạn giữa đầu ti với quầng ti nó nghiến... hix
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHồng bà thư sinh nhể, sữa con uống ko hết vắt ra cho lão í uống cho đỡ phí..hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đời tôi hối hận nhất là mua áo thun Levi's bà ah. Cách đây 4-5 năm mà 1 cái áo khoảng 800k, sales còn 500k, mua về giặt cái nó phai màu đỏ lè! Ôi trời, chắc là trộn Levi's dỏm rồi, dù bán ở Parkson ah! Tôi tín nhiệm Elle với Esprit nhưng là hàng tôi mua ở nc ngoài. Bữa trc nghe em Khỉ nói Esprit Vn cũng bèo nhèo làm tôi suy nghĩ, lượn ra Parkson làm 2 em Esprit VN về test xem sao, hihihi, trộm vía chưa thấy phai màu.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 EM rất chăm lội mà ko có chữ kí...cũng bứt rứt ghê...hay là em cõng hộ ai cho giống mọi người..hi
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hi vọng có sữa đủ cho nó đến lúc mình đi làm. Nhưng giờ tôi như 1 con điên bà ah, tóc tai túm ngược túm xuôi, áo thì độn hết khăn sữa rồi nhoắng cái lại thay ra vì ướt... chả dám ra khỏi cửa Mà 2 hôm nay nó cứ thức từ 10h đến 2h sáng mí ngủ mới nẫu chứ, ko chịu nằm chơi rồi tự ngủ đâu. Cứ ngoạc mồm ra kêu, đòi ăn, ăn xong lại nằm nhìn ngắm trần nhà, nhưng nếu tắt đèn đi thì lại ngoạc mồm ra kêu, lại pải dỗ. Mà ko chịu nằm cho vỗ đâu, cứ pải bế lên, nó ngủ gà gật mà đặt xuống lại tỉnh như sáo. Dạo này sáng tôi toàn 8h mới mở nổi mắt vì nó
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gớm còn lâu mới uống. Mấy hôm đầu uống sữa công thức, con ko uống hết tôi nhờ uống hộ mà dc đúng 1 lần, lần sau ko nhờ nổi bảo kinh lắm, đổ đi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, cu nhà chị có ị nhiều ko? Con nhóc nhà e có ngày 10 lần, có ngày ít hơn dưng ko dưới 5 lần. Nhoắng cái đã thấy gào lên, vạch bỉm ra y như rằng 1 bãi to . Chỉ tốn giấy ướt thôi ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bông con ơi, thiết kế chữ ký cho mọi người đẹp xế. Dưng cái dòng 2 của cô tôi chưa ưng nhá. Cái viền chữ làm tổng thể nó tối rầm lại Cô ra tay để mình đẹp hơn mọi người đi. Mà đi cắt tóc chưa? Chủ nhật khao đầu mới luôn phỏng?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Luc ơi, chị không ưng cái giấy ướt vì chắc chắn có tí chất cồn. Em bé say thì sao? hihi Nhà chị đầu tư gói bông cân, cắt sẵn để vào hộp, khi dùng nhúng vào chậu nước. Sạch mà kinh tế, vứt thoải mái nhá.