Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con nhà e cũng đanh đá, ko vừa lòng là khóc toáng lên. Được cái ngày ngủ suốt, ngoan lắm chỉ lúc cbi đi ngủ tối là mệt với nàng ý chị ah. Mẹ e bảo ngày ngủ nhiều quá nên tối nó thức...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối, e có ước mơ là có ai trông cho e đi chơi tí đây này, bác bắt trực thăng sang ngay cho e nhờ Hôm nọ phóng xe máy đưa giai lớn đi học bị cả làng chỉ chỏ thương cảm rằng thì mà mẹ nó khổ k đc kiêng, he he
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko mặc áo lót thì em chuận bị tinh thần chào đón 2 quả mướp dài ngoằng, nhăn nheo sau khi con hết sữa nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e tiếp tục thanh lý sữa U lu guay giá e mở top thanh lý là 330k, nhà mình giá sôc nhé.PM để biết
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ở nhà chị cũng thế, điên nhất tầm tối, thằng e ọ ẹ thằng a năn nỉ rồi xông vào ôm chân, dồ mốt lắm
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hị hị... bác lại làm e xoắn. Để e đi mua cơ mà e toa lắm ko bít có size cho e ko nữa.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh bọn này nhiều đứa nó thế, thằng M nhà tôi đợt trước cứ từ 2h sáng đến 5-6h sáng cứ re ré ra ý. Chịu khó qua tháng xem thế nào, có đứa qua tháng hết có đứa 3 tháng bà ạ. Chị Ú bịp nói đúng đấy bà bảo chồng hoặc mẹ mua hộ cho đi ko sau này lại hối hận.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E mới có 1 đứa mà sáng dậy mặt mũi pờ pạc rồi nữa là chị 2 đứa E có bà ngoại ở cùng giúp, nhưng mấy hôm nay con e gái e nó sang chơi , con nó lại đang viêm A và sốt pát ban nên bà pải sang pòng nó để bế cháu vì nó khóc và quấy quá, đâm ra tối e loay hoay với con bé cũng chả ngủ dc . Mà e đang lo vì thằng cháu hnay bdau sốt pát ban, chỉ sợ lây sang con nhỏ thì tội nghiệp lắm...hix
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mua bông y tế dạng bịch to ý, rồi cắt miếng to, xếp vào hộp, con HL toàn dùng loại đấy, chẳng dùng giấy ướt bao giờ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái này giống y con e. Bố nó đổ tội tại e lúc chửa toàn thức khuya sáng dậy muộn nên con theo nếp từ trong bụng mẹ )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 http://www.lamchame.com/forum/showt...Full-cream-date-24-06?p=12177038#post12177038 cả nhà vào up giúp e cái lô này với
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ hệt như chị. Cũng đang bị mắng là lúc chửa toàn thức khuya nên giờ con nó quen
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị oai cái ti e nó bé lắm, lần trc cho Tôm ti e cũng k mặc áo, vậy mà cai sữa xong ti vẫn ngon, chắc ti bé ít sữa nên k bị sệ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị MinhTom ơi, giờ chị có đau lưng ko? e đau lưng lắm, ngồi cho con bú mà lưng như gãy rời ra ý, mặc dù e dựa vào gối kê vào thành giường rồi đấy. Chả bít bao h hết đau lưng nhỉ? E còn đau mông nữa, đoạn xương cụt ý, ngồi 1 lúc là ê hết cả mông, đứng dậy nhói đau lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng chưa ưng 2 cái dòng của E. Cơ mà chưa bít sửa thế nào chị ợ ... E chưa cắt tóc, tuần rồi E về mí u em mà, hôm qua E mới xuống. Hôm nay dọn dẹp đón BC và anh chồng...