Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chệ ơi! E chạ tích nước...mà .....là....e tích mỡ chệ ạ. Béo như e cun cút ấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị đang suy nghĩ,và xem số người là bao nhiêu đã ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà này thì chị vô địch về hình thể rồi, em cứ yên tâm, đọ ko lại mô ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi nghe mà thèm, dưng cơ mà lâu lắm rồi nhà chị ko còn sử dụng mỳ chính trong nấu ăn nữa, cũng ko nên dùng để ướp em ạ. Chỉ dùng để nêm khi đã tắt bếp thôi thì tốt hơn..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ô tê bác! Bác bẩu sao là e theo hết a'! hê hê được cáhc ngày 1 lừn thì xã e mừng toá ý chớ. hớ hớ, e thì mừng kém hơn 1 tý ty ạ. Đến ngày ý e bấu cấu bác sau ná! E chào cả nhà iem vìa, e ở đây loạng quạng e có mẹt trong page 1111 thì cả nhà lại ném đá iem [ chứ e là e hứng thú cái món canh...canh...canh nài lắm ợ]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ui cho em hỏi bác định ngày nào được hem? Tại thứ 7 em vữn phải đi làm, huhu... Cứ hỏi trước xong nhảy dù xem có trúng 1111 ko
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ô tê bác! Bác bẩu sao là e theo hết a'! hê hê được cáhc ngày 1 lừn thì xã e mừng toá ý chớ. hớ hớ, e thì mừng kém hơn 1 tý ty ạ. Đến ngày ý e bấu cấu bác sau ná! E chào cả nhà iem vìa, e ở đây loạng quạng e có mẹt trong page 1111 thì cả nhà lại ném đá iem [ chứ e là e hứng thú cái món canh...canh...canh nài lắm ợ]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! MA MA ƠI, BÀI SỐ 11.000 EM ĐƯỢC SỐ ĐẸP NÀY, ĐẶC CÁCH CHO IEM ĐƯỢC KHÔNG ????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhà mình có mẹ HAI AN bán gà đó,em vào thử xem sao ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế à chị, vậy em phải cắt giảm vụ mỳ chính này thui. Em cảm ơn chị ạ :x
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em thấy thuốc ông Trí là tích nước ít nhất trong số các thuốc em uống nhé! chị cứ uống đi, đến lúc bầu như em nghén đủ 3M lại tọp đi đúng chỗ tích là vừa mà, hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vưn ạ, các chị cũng mới chỉ cho em đấy ạ. hic hic Mama ui, có khi tháng này em lại xịt hay sao ý. Tại em thấy bẩu là nếu sau ngày RT mà ok ý thì thân nhiệt sẽ tăng dần lên cơ mà em toàn thấy bị lạnh ý mà chả thấy người ngợm có tý dấu hiệu là lạ nào cả ý
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì, chị cũng mong ko bị tích nước đây. Mà lạ, mọi người toàn bị ông phán là nóng trong, trong khi chị lại bị lạnh trong mới ngộ chứ ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tuần sau em ạ,chưa biết ngày nào,còn phụ thuộc ngày chồng chị được nghỉ, và bố mẹ chồng sang ăn cơm,để tránh ngày ngày đó cho thoải mái.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! được iem ạ,vì ní do em có ngoại hình toa nhứt hội săn rồng rắn nhà mềnh,chưa ai cạnh tranh được .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À, tranh thủ rảnh rỗi, em kẻ mọi người nghe chuyện này nhé. Năm 2010 em mất con, vì mới gần 3 tháng nên chưa biét là trai hay gái. Gần đến rằm tháng 7 năm 2011, xã em tự nhiên mơ thấy Ba em ( mất năm 2010) xách va ly đi lên 1 chuyến tàu màu vàng, xã em ra tiễn thì nhặt được 1 hài nhi là bé trai bụ bẫm. Em nghĩ là khi đó Ba em đã được siêu thoát và con về báo mộng nên bảo xã về Huế làm lễ cho Ba và con. Khi về quê, thầy phán con em là Khảo - tức là con gái. Nên từ đó giờ em cứ đinh ninh con mình mất là con gái. Thế mà đợt vừa rồi về Huế em cũng đi xem để xem con có giận dỗi gì mẹ không mà chưa một lần về báo mộng cho mẹ thấy mặt ... Thì thầy lại phán là ông Quận - tức là con trai,... Em cứ thắc mắc và nhắc đi nhắc lại với xã nhiều lần ... Hai vợ chồng cũng đã đi đặt trang thờ ông Quận nhưng trong lòng cứ mãi phân vân ... Thế mà đêm hôm kia xã em mớ thấy có 1 ông quận nhỏ, cưỡi con ngựa đỏ về mắng xã là vợ chồng đừng có cãi nhau nữa, là ông Quận chứ không phải Khảo đâu .. Không biết nên nghĩ như nào nữa các chị em ạ ... Thật ra em cũng rất duy tâm nên hy vọng đó là con em về báo mộng để em biết mà thờ con cho đúng ... Mô phật ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi nhà cháu về đây ợ, chả biết có canh nổi trang 1111 ko nữa, hị hị hị chúc cả nhà buổi tối zui ze!!!!!!!!!!!!!!!