Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị em nhà mềnh về nấu cơm hết ùi ờ??? Mềnh đang ngồi chờ chồng và canh mờ chẳng có ai cạnh tranh... Số mềnh đúng là đen quớ đê Hổng lẽ độc thoại một mình 7 pages sao giời???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hụ hụ, bác ơi, cũng khó cho em quá cơ, tại vừa chân ướt chân ráo về nhà mẹ chồng em đã tương luôn câu đó vào mẹt, em, trong khi em chưa có việc làm, ở nhà ăn bám, em thấy khó nghĩ quá nên em cũng chả tran phần giữ xiền làm gì cả, sau này em đi làm em sẽ bảo lại chồng em bác ạ, hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc em mơ là đúng đấy,con cái bao giời cũng có sợi dây liên lạc với bố mẹ khăng khít nhất.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ con cháu về đến nhà rồi lại lọ mọ vào xem đến trang bao nhiêu rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi còn 5 trang nữa thôi để thứ 2 tiếp nhé,các mẹ nghỉ đi còn cơm nước cho gia đình.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cả nhà ơi lúc nãy lúc em chuẩn bị lấy xe về thì 1 cái hoa tai vàng, em sợ ai đi qua đè gãy nên nhặt đưa lại cho bảo vệ, thế thì có sao ko cả nhà nhỉ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uống vào rồi hoạt động, lấy đâu ra mà tích với chả cóp chị ơi. Em uống 70 tháng, người vữn mi nhon nè!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Báo cáo cả nhà mẹncon cháu vừa đi sâ ở THái Thịnh về. Chính xác con gái 100% ná. Con gái 28w6d đc 1,5kg rồi. Mọi chỉ số ổn cả
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bà ý to như con voi ý chứ ạ, xe máy còn đi từ hồi 17 tuổi cơ, cơ mà ngã mấy phát sước sát chân tay thế là bc em sợ đi đường nhỡ có bề gì nên k cho đi xe máy toàn để đi đón thui, hự hự. Em đi xe máy đón mừ, bây h có em bc em đỡ vất vả hơn ý chứ, chứ em nghe mc em kể gần chục năm nay bc em cứ trưa nắng nai lưng đạp cái xe đạp chở con gái nặng hơn 60kg đi làm về, ối xời mà đường núi toàn dốc chứ. Mc em bẩu là, ông ý nợ nó nên ông ý tự nguyện trả, mẹ còn phải chết mẹ k hầu nó cả đời được, hix ( bc em coi con gái là nhất, mc em coi con giai cưng là nhất, nghĩ cũng đúng, bc em tuổi Thìn khắc với chồng em tuổi Tuất, còn mc em tuổi Ngọ khắc với chị chồng em tuổi mạo) he he, kinh nghiệm của các cụ ngày xưa cũng đúng phết đấy ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng chị yêu và con gái khỏe mạnh nha. hi hi, thế là cái vụ mọc Trym tèo rùi, tưởng thật chị liên hoan cả nhà 1 bữa to, hý hý. Chồng em ngày xưa thích giai điên đú, tự yên hum qua không biết ăn phải cái rì lại bẩu là con nào cũng yêu hết, hé hé, lão ý nói được câu đó em nhẹ cả cái cỗ lòng. Chị yêu dạ dày dạ mỏng ăn làm nhìu bữa cho cháu chóng nhớn nha!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Weo căm mẹ nó vô nhà. Chúc mẹ nó sớm toại nguyện nhé! Keke.........mẹ con Kem cố bon chen ná! Oài, sao mà đến thứ 2 được bác, tối nay là vượt con số đó rồi bác ạ. Chào cả nhà, em đi măm đơi ạ. @Hoa héo: Em ứ tin vụ ở Thái Thịnh của chị đâu ná! Chỗ đó mấy người chả chuẩn rì cả.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ăn cơm xong phải phi như thiêu thân ôm lấy cái máy tính, phì phì, từ giờ em canh cho tới 1111, há há, hy vọng em may mắn, vì em có duyên với số 1 nhá, cưới ngay ngày 11/11/2011. he he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em nhá. Thích nhất là mọi thứ ổn cả. Thế bụng mẹ cháu đã ổn chưa? Còn phải bánh mỳ nữa hem? Hí hí, mẹ cháu hóng quá.....Bi ờ chị mới đi vìa đây. Quả lày chắc lại trượt vụ 1111 này oỳ Sam ới: Ăn uống được hem? Tình hình sức khoẻ dư lào?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chao ca nha, e vao hong day ah, nha minh bgio off the ah? Hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Princess canh xong bán chị xuất đấy nhá há há há... Canh nhà ngoan, chị đi vìa đơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cảm ơn chị. Em sáng vẫn trường kì bánh mì ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngồi đó canh có cmt trogn trang 1111 là dc off bún ngan nhá!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế nào đêm nay rạng sáng mai cũng lên trang 1111 cho mà coi bác Doanh ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sắp Trang 1111 rùi nHưng nay mà Mình có suất nên k phải canh nữa hiiii Yên tâm đi ăn r Bố chồng e đi Trung Quốc r nên cả nhà đang tung hô, k phải nấu ăn,ăn uống đúng h đúng bữa nữa, ai cũng phấn khởi đi chơi =)) Sau vụ hôm trc e kể với các c.e ọp spagetti thì Mc e lại quay sang nịnh e rùi, suốt ngày mua quà, Hoa quả chè cháo cho ăn. Hô hô hôm đây về e thủ thỉ đưa tiền xong còn khóc Lóc với e chứ, đúng ương ương, may tính e k phải nóng tính Chứ k chắc suốt ngày cãi nhau to
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hê hê, ăn xong phải ngồi canh ngay ko lỡ, hô hô, e canh đú cùng cả nhà, khối người phải ăn nhanh chóng chạy đến ôm máy nhớ