Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Bác HA ơi e bị ngứa dã man. Mấy cái pần chân và mặt đùi trong e bị rạn da, giờ nó ngứa điên cuồng, e ko chịu nổi cứ kỳ cạch ngồi gãi, nó mẩn lên 1 tẹo rồi lặn. Những vệt rạn nó nổi đỏ hẳn lên hình ngang dọc kinh nhắm. Mẹ e bảo chắc do da nó đang bị rút nước nên nó ngứa, nhưng e nghĩ chả pải đâu... huhu... e pát dồ lên ý. Ngày nào cũng vài bận điên cuồng ngồi gãi... giờ e pải nàm thao
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Lần trước cái Thule nó mua cho chị cái kem Dexeryl của phớp ấy. Chị bị khô da nên dùng nhưng đỡ ngứa lắm. Em xem mua dùng thử xem. Cái này là ngứa lắm ấy, gãi lắm lại thâm hết cả da
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế tao làm thế nào? Kẹp háng về à? Mà nhờ mày thì mày lại ựa cơm, rồi lại đi HN bỏ bu tao. Mà căn bản chưa biết khi nào có người xuống vác về hộ. Mà đợt này đang bức xúc cái quạt. Muốn ôm 1 cái nhà Komasu loại nhỏ nhỏ về vì mấy cái nhà chị nó kẹt trục, 2-3 hôm lại lôi ra tra dầu mỡ. Cái công nghiệp lần trước chỉ để được ở phòng khách vì nó quạt mạnh quá, tốc hết các thứ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có thằng con chị nhé. Mẹ cháu rón rén thì thụt với cả nhà. Mẹ cháu dự định đưa con đi off nhưng với điều kiện là các mẹ chỉ nhìn và nghĩ chứ cấm bình luận về hình dáng bé nhỏ đáng yêu của con zai nhà cháu ra bằng mồm. Mẹ cháu ngượng lắm ah. Nhắc lại là con đã chuẩn bị lên lớp 5, cân nặng bằng đứa lớp 1 nhé. ĐỪng hỏi thêm mà nhà cháu sợ quá lại tụt vòi vào
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày điêu vừa thôi, đút thông tiểu làm sao đau bình được hử? Nếu nó chỉ bị bên ngoài dùng nước rửa vệ sinh mấy hôm xem sao. Sau 3 hôm không tiến triển thì nhắn lại chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mẹ con cháu đi đánh răng chuẩn bị lên đường. Chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn gặp lại trưa chủ nhật ah (u)(u)(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ọp bữa Hàng Chiếu này, ace cho xin vài bô ảnh sâu hàng bác Sư tử và con bẹn HA của em (+ ku HA) ná. Xin đa tạ !!!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 May quá trưa nay mưa rồi lại nắng mà mình vẫn cố ra lấy măng cho bằng được. Để đến giờ này chắc là hỏng ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hay e dắt thằng suy dinh dưỡng nhà e đi cho con chị có đôi? cặp đôi hoàn hảo?hôm ấy e đồng nát khí lắm thứ nên đồ là ko vác nó theo nổi. 40 cái pie cùng vài thùng sữa....sổ sách, ếch theo 1 tệp dầy như tiền hóa vàng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Iem gửi nốt cái chuyên đề Mang gì, mua gì khi du nịch TQ 1. Đồ đạc - Quần áo: Thik thì mang 2 cái váy để chụp choẹt, còn đâu cứ cotton thoáng mát; chun buộc tóc, kẹp mái rất cần. - Các điểm tham quan du nịch ko yêu cầu phải mặc như tu sĩ hay sexy j j đâu. Cứ mặc sao cho hợp lòng người & thoải mái là được. - Giày dép: tránh tối đa mấy đôi Adidas nóng rồ, phát huy Sục Crocs đi lại mềm chân và rửa ráy cho dễ - Mũ mềm che nắng: nếu ko muốn đội cái mũ lưỡi trai của tua gai phát thì mang thêm cái mũ của mình - Giấy tissue: cái này phải nhớ mang theo, vì phần lớn toilet của TQ ko có giấy vs sẵn sàng, mình phải mua liên tục. Gái trẻ thì mang hộp giấy ướt cho tiện. - Kem bôi muỗi: muỗi ở đâu cũng yêu ng lạ, nhất là ng nc ngoài. - Thuốc thang: kem bôi muỗi, 2 lọ muối sinh lý, đêm đi ngủ nhỏ cho 2 giọt, mắt cứ gọi là sáng choang; dầu Bạch hổ bôi đau bụng, tránh mang Dầu gió Trường Sơn mùi kinh dị ... - Khi vào khách sạn, để ý kỹ là cái j có dán giá tiền là sẽ mất tiền khi SD, cái j free thì ko có giá tiền (giấy vs, bàn chải, kem oánh răng...) - Túi nylon to: chỉ mang 1 cái duy nhất, gấp gọn để khi về thì tống thẳng quần áo bẩn vào đấy, về mà giặt. - Hộ chiếu của cả nhà, lấy cái sticker trắng, ghi tên từng người, dán bẹt phát vào phía sau quyển HC. - Kính cận: ai cận thì nên nhớ mang 2 kính, quên 1 còn 1. - Mang máy ảnh mà ko mang sạc thì thôi rồi đừng tiếc.. 2. Tiền nong: TQ ko tiêu tiền VND hay Obama. Quý khách lên ngay anh Quốc Trinh @ Hà Trung đổi ít tiền tệ mà dắt sẵn theo người. Tùy nhu cầu mà đổi lấy mỗi người 2000-3000 tệ (10tr đồng) là đã tạm đủ :-D Túm váy lên cao tý nữa Đến bất kỳ đâu, lịch trình cũng sẽ đưa quý khách vào những cửa hàng sau: - Đông trùng hạ thảo: ko nên mua, nghe thôi đừng quá rung động, vì ko phải nơi nào cũng bán đồ tốt. Món này lại đắt nữa. - TRÀ các loại: pà con thik thì mua, ko khuyến cáo cái j - Chăn ga gối đệm tơ tằm: Tua đến Hàng Châu thể nào cũng vào Xưởng ươm tơ dệt lụa: pà con ta 10 ng thì 9 ng xách chăn về. Chất lượng thì chửa ai dám kể lại ok hay ko. Riêng em kiến nghị: Chăn tơ tằm phải giặt khô và khi ngủ ko được kéo chăn lên quá cằm, rớt dãi chảy tùm lum, tiếc cái chăn quý Từ Hy lắm, hehehe. - Các loại Ấm chén Đông tây kim cổ: chớ mua, nặng người. - Cửa hàng Thuốc Đông y: Đây là nơi nh ng mua nhất. Em cũng ko có í kiến j về vụ này, thik thì pà con nhích thôi Giá cả ở Bắc Kinh, Thượng Hải đắt hơn các tỉnh khác, nhất là tại Thượng Hải. Đi du lịch TQ ai ai cũng mua rất nh, về nhà ko SD được, vì các bạn nói hay, demo hay. Tùy pà con tỉnh táo hay ko, tiền trong túi mình, mua j là ở mình, đừng bao giờ lăn tăn là vì mình chửa mua được j. Remember: VN đầy, lại còn hạt dẻ. Chúc 1 chuyến đi vui vẻ, TQ là 1 điểm đến hấp dẫn cho tất cả mọi người.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tôi lại thấy cách ấy ổn, tôi tính làm cái biển kiểu standy ấy, ở cty có cái khung rồi, đi in cái bạt căng lên rẻ nhắm, nhiều là vài trăm K thôi, mình cho hẳn ảnh ọt lung linh lên, đứng xa cũng nhòm ra.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 có lần bu mí ông mèo sang cửa khẩu, ối chà, nó demo dao, thiên hạ mua mấy chục trẹo tiền dao, về đến nhà nó ...cùn thuốc thì ai ai cũng mua, tua gai nó gạ cho vay tiền để mua, bà con cũng vác đến trăm trẹo tiền thuốc...hồ hởi về đến nhà, nghe ngừoi này nói nọ, ngừoi nọ nói kia....sợ, ném mẹ sạch, ko dám ún...hihih..Nói chung buồn cười lắm, nó biết oánh trúng tâm lí của dân lơ ngơ nhà mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thơm mà, và sau khi biết thì chị quên mẹ sữa Đức mí sữa Úc đi, chung 1 giuộc hết nên cư chọn thằng rẻ mà xơi thôi chứ chả tin nổi anh nào cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mà chị Kún ơi hôm nay chị có nhận được xiền em chuyển ko ? Thế sữa lần có như hôm trc chị nói ko ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bọn trẻ nó k ăn salat đâu,gọi thêm khoai chiên hay ngô chiên ý chị ạ,cho chũng nó nhắm,hehe,k hiểu bọn này ọp chém chuyện gì nhể?chắc kiểu hôm nay em có dái dầm k?mày ị táo mấy cục cứt dê,con kia còn bú ti k?thằng này ngủ có nghịch chim k nhỉ?