Ôi trời ơi! Lâu lâu mới ghé thăm mọi người . Thế mà thấy mình lơ lửng tận đâu đâu thế này, chẳng biết lần trước mình lạc ở trang nào nữa, các mẹ buôn ghê nhỉ, tớ chịu rồi Nói vậy thôi vào hỏi thăm mọi người tí, đừng quên tớ nha .
Chào cả nhà tớ vào điểm danh tí, mọi người đang định ọp ẹp à? Tớ đăng kí nhé:mrgreen: nhg hôm nọ đi ăn chay rồi, cũng ngon mặc dù món nào cũng tên như món mặn nhg mình ăn vẫn thấy thế nào ý vẫn chỉ thèm thịt thôi hay cả nhà đi ăn gà rang muối đê, có ai đồng ý với tớ k biểu quyết đeeeeeee:tonqe:
ôi ôi, qua chủ đề đu đủ mới thấy nhà mình nhiều người bị nhỉ . Không biết có phải hậu quả bầu bì và sinh nở không nhỉ?
Không phải đâu. Tôi đây 2 con rùi mà có bị đâu Cả nhà ơi! Con tớ hôm nay tròn 10 tháng rồi, đã bắt đầu cho ăn cháo hạt nhỏ được chưa? Cách nấu thế nào cho ngon? Các mẹ chỉ bảo tớ với, con tớ đang ăn bột chứ k fải ăn cháo xay. Hị hị, mẹ cháu đểnh đoảng lắm, 2 con rồi mà cứ như là chưa sinh lần nào ý . tks nhiều nhiều nhé!
Nhỏ nhét vừa hộp sữa . Hộp sữa có vai trò giá đỡ thôi . Bà phải để phần cuống quả đu đủ lên trên - tức là lỗ hở cho hơi nóng đu đủ nó ra , xông vào đít , nó mới có tác dụng chứ Bà cứ làm đi , có gì báo cáo lại nhé .
Ối , Vịt nhà tớ 1 năm rồi mà vẫn xơi bột . Hôm nay bà ngoại bảo mua thêm , tí về xem tình hình thế nào . Bột hay cháo nhỉ ????
Bà ơi, 1 tuổi thì cho ăn cháo. Hoặc bà cho ăn từ bây giờ cũng được. Ra hàng xay bột khô ý, bảo xay bằng hạt cát thôi. Bà nấu 1 nồi cháo trắng cho thật dừ (tôi thường cho vào nồi áp suất) rồi ăn bữa nào thì lấy cháo trắng ra nấu với thức ăn bữa đó. Giai đoạn tập thì bà cứ xay nửa cân gạo 1, ăn cho nhanh hết, để lâu quá, chắc k tốt. Hồi xưa tôi hay mua gạo Thái để nấu cháo cho Chíp, được cái thơm và dẻo, ngon lắm. Đọc bài của các bà về vụ đu đủ, quả thật tôi k dám tưởng tượng, hic, sợ nhờ
Đợt tôi thấy bà hướng dẫn bà Bình cách nấu cháo cho ngon. Bà hướng dẫn tôi lại đê. Thấy Vịt nhà Cò & Vịt vẫn ăn bột tôi lại thấy lăn tăn, thằng nhà tôi trộm vía vẫn thích ăn bột lắm, chưa thấy nhu cầu chán hay bỏ bữa gì cả, chẳng biết có nên tập cho ăn cháo k nhỉ,mà tôi thấy ăn cháo nó k chất bằng ăn bột thì phải. Nhà tôi lại k có máy xay thịt khô, toàn xay nước thôi nên nhiều khi thấy bất tiện quá trời.
Mộc đến bi giờ vẫn cháo xay nè. Từ ngày cu cậu sau 6 tháng trời đòi ăn cơm tự dưng chịu ăn cháo xay là mẹ cháu vẫn nín thở cho măm thế thôi chứ chưa dám chuyển sang cháo hạt
Tôi thấy nấu cháo hạt mà thịt xay ra nó cứ thế nào í, ngày trước toàn cho ít cháo hoặc ít nước vào xay thịt rồi đổ vào cháo nó cứ thế nào í chẳng ngon tẹo nào. Sau có thời gian tôi chịu khó sắt thịt mỏng rồi băm thật kỹ ăn còn ngon hơn. Nhưng con bà mới 10 tháng thì thôi cứ tạm chuyển sang cháo xay cũng được. Cháo sau khi xay xong nó cũng nhuyễn như bột nhưng được cái tôi thấy ăn ngon hơn bột vì bột thì hạt bột nó không được chín kỹ như cháo xay. tôi dốt khoản nấu nướng lắm chỉ là tham khảo thôi nhé có gì thì cứ hỏi Trà cho chắc he he
Tôi đây, hỏi gì cứ hỏi thoải mái. Về nấu cháo xay, kinh nghiệm của tôi là thịt nên chọn loại nạc vai (chỗ nhiều nạc ý) vừa mềm mà lại có thêm mỡ, ngon hơn nạc thăn (nạc thăn ăn hơi bã). Tiện thì rửa sạch rồi nhờ người bán hàng xay 2 lần cho nhỏ, khi ăn đỡ phải băm lại. Vì thịt các loại động vật nói chung có thớ to nên nếu chỉ thái nhỏ rồi xay thì không thể nhuyễn được (có khi còn phải nhả bã nữa), nên ăn thấy không ngon. Tôi thường cho thịt (đã băm) vào chút nước lạnh, khuấy đều rồi đun sôi, cho ra xay nhuyễn, đun sôi lại, sau đó mới cho cháo và rau băm vào sau cùng. Nấu thế thịt chín nhừ và cháo cũng chín, mềm và ăn ngon lắm, k bã. Các loại thịt thì thế, các loại cá tôm cua cũng thế, nếu nấu sơ rồi xay thì sẽ ít bị vón hơn là xay sống rồi đun. Hy vọng là các bà nấu ngon cho các con rể tôi được ăn ngon, chóng lớn. Hay là tôi mở lớp nấu ăn nhỉ? :mrgreen:
Hi me Le Thuy, Chả biết cách của tớ có ngon hơn Thủy nấu ko, nhưng tớ thấy cho thịt xay nhỏ cho vào xào trước rồi đổ gạo đã ngâm qua (gạo tớ hay ra mua sẵn loại nhỏ ở CH "Thành Râu"). Như thế tớ thấy thịt nó lăn tăn trong bát cháo, đỡ chảy nước hơn nhiêu. À nhân tiện hỏi các mẹ luôn, Toon nhà tớ 19tháng rồi, bắt đầu ăn cơm nát được chưa nhi????? Thanks các mẹ nhé!
Híc, ra mắt với các mẹ tuổi rắn mà quên chưa tư giới thiêu. Mẹ của Toon cũng Sn 77 Lấy chồng năm 29tuoi, chồng tớ kém tớ 1 tuổi hihi. Nghề nghiệp : Thiết kế Bé Toon Sinh ngày: 02/03/2006 Đang ở bên GiaLam (ko biết có mẹ nào cũng ở bên đó ko?) Thỉng thoảng sang ở ké bà ngoại ở Lò Đục Đang làm ở :25 Láng Hạ Chào các mẹ và các bé nhé, mẹ Toon nhiều thắc mắc lắm, có gì hỏi dần dần, các mẹ giải đáp giúp nhẹ
Eo căm mẹ Toon vào nhà Rắn nhé. Nhà bên Gia Lâm đi làm xa nhờ, hội Rắn nhà mình có 3 bà cũng ở bên đấy: mechip&tom, dungbin và meco&vit (nhà này thì bán trú thôi). Toon nhà bà mới 19 tháng thì cứ cho ăn cháo đặc, hạt nguyên không xay, hoặc ăn cơm nát nếu đã có đủ 20 răng. Và quan trọng hơn là cu cậu có chịu nhai không, hay nuổt chửng :mrgreen: Nhưng tớ thấy ăn cơm nát chán lắm, bọn trẻ con nó k thích đâu.
Cảm ơn bà nhé, đây là đúng là 1 kinh nghiệm quý báu đó. Tí nữa thì tôi fải đi mua máy xay khô, đang tiếc tiền vì nó đắt quá, bây giờ có cách của bà khỏi fải sắm sửa nữa. Nhưng hôm nay tôi ra xay gạo họ bảo nếu thằng cu nó chưa chán bột thì cứ cho nó ăn, chẳng tội gì phải ăn cháo. Điển hình như nhà Mộc ý, vẫn ăn cháo xay nhỉ Mộc ơi!
Nhà này được cái ngoan ngoãn nhể, chào hỏi đàng hoàng. Lý lịch rõ ràng mỗi tội chưa có số điện thoại để alo Wellcom mẹ nó. Sắp có vụ họp mặt hội Rắn đấy mẹ nó nhớ tham gia nhé, vui lắm lắm. Nhà Chíp ơi gửi cho mẹ TOON một bản danh sách hội Rắn đi nào...