Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế thì yên tâm chị nhỉ vì em thấy cái sữa này ngậy lắm ạ. Haizz em đang có chuyện cực kỳ quan trọng mà bây h chẳng biết làm gì chỉ biết ngồi 1 chỗ lo lắng , cầu nguyện chờ đến thứ 2... Ôi em phải làm sao
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị kún ơi cái sữa này để ngoài thoải mái nhỉ, nếu mở nắp để trong tủ lạnh thì để được mấy ngày thế chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chả làm sao cả, chả làm gì cả, cái gì đến sẽ đến thôi, mình cố hết sức thôi mà, sẽ ổn cả thôi nhưng cô mà đi thì cũng tiếc mấy bữa off chiếu dưới lại vắng 1 con giời rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À mọi người có theo dõi việc Nhà sư Thích Tâm Mẫn vừa phát nguyện lạy hành hương từ TP.HCM đi Yên Tử (Quảng Ninh) bằng hình thức "nhất bộ nhất bái" (bước một bước, lạy một lạy) theo quốc lộ không? Tuần trước chị đi về NĐ đến đoạn Thường Tín thì thấy giữa trời nắng chang chang, nhiều người mặc áo đi chùa tay cầm hoa sen đi bộ đông lắm theo 1 nhà sư. Đi ô tô nên chị không để ý nhiều, chỉ nghĩ mọi người làm nghi lễ gì thôi. Hôm nay mới thấy chị bạn hay đi chùa điện thoại nc, bảo thấy đi từ Chùa Hoằng Pháp (TPHCM) ra Yên Tử từ năm 2009. Thầy đi theo kiểu 1 bước đi 1 bước lạy. ƯỚc tính khoảng 4 năm sẽ đến Yên Tử. Mấy hôm nay Thầy đã đi vào nội thành HN rồi. Đêm cứ 2h sáng là chị ấy lại đi ra đường Giải Phóng đi bộ cùng Thầy. Thấy chị ấy kể đêm qua thầy đi đến Đại Cồ Việt rồi. Sau đấy Thầy theo đường quốc lộ đi Yên Tử. [video=youtube;PcOqm2-GLEc]http://www.youtube.com/watch?v=PcOqm2-GLEc&feature=player_embedded[/video]
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị thử phát xem chữ ký có lên không, xong le te chạy đi đăng ký ở đâu ý nhỉ?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đã bẩm báo xong với Min Mod, chúc Bống Con và QQ đắt khách, hôm mới cõng link cho Bống con chị vào box thời trang hỏi han vặn vẹo linh tinh để khoe chữ ký, lại nhớ các mẹ spam nhà mình bị ghẻ lạnh thế nào Vịt ơi nho ngon lắm, Xôi Ruốc chả cần bóc vỏ, ôm một bát chừng mười quả, chén tỳ tỳ, đến quả cuối cùng thì nhai không kỹ nên bị ọe ra mất khoảng hai quả, may vẫn bảo toàn được 8 quả trong bụng con
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm trc em mua nho ở Kều em cũng công nhận là nho ngon dã man. Siêu thị chỗ nhà em bán đâu như hơn 200k
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thời nay đấy chị à, viện tỉnh nhà em đới. Đứa đầu chỉ không tiêu, đứa sau mới khâu chỉ tiêu. Chị HA ơi, trên bác có giống miền trung quê iem không?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Rùa ơi, Tranh 3D tầng 7 nhá. Vào đấy như mê cung. Có mấy thằng cu trong tháng máy bảo cháu đi 3 vòng rồi chưa xuống được tầng 3. Kiểu thang giới hạn chỉ mở 1 số tầng. Ah có cả ngắm thành phố ban đêm bằng kính thiên văn nhá.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lắc ki ơi, e ra ngoài hiệu thuốc tây hình như có bán sẵn bông gòn cắt sẵn í rồi mua thêm hộp inox để bông như của BS nữa, về nhà xếp xen kẽ từng lớp 1, xếp vừa đủ dùng trong 3,4 ngày rồi cho 1 ít nước vào. Khi nào dùng thì lấy từng lớp xen kẽ 1 mà dùng, rất nhanh, nếu vào mùa đông thì e cứ lấy 1 miếng bông ra, để trên ngón tay cái rồi các bàn tay còn lại nắm chặt ngón tay cái khoảng 1' là miếng bông í ấm lên ngay. Ngày xưa c sinh 2 đứa toàn dùng bông gòn lau cho con thôi, 1 hộp dùng lau dưới, hộp khác thì lau miệng sau khi bú chứ ít dùng khăn sữa lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kiểu này thì khó đỡ chị ạ. Mẹ em hồi đi chùa huơng dặn cả nhà cẩn thận ko bị lừa thế mà lại tong tong đu mua hà thủ ô núi về để đen tóc. Hehe nói đúng là nhà mà có bếp củi mang ra đun thì tốt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà ơi cho chị cái link xem phim online mí. Chị xem cái hiphim mà nó chậm rề rề. chả xem được.