Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đẻ Mèod đc 1 tuần là em đã tự tắm cho Mèo, 4 ngày phải online trả lời khách. Đt của khách thì liên hồi vì vào dip tết. Kết quả: lưng 5 tháng đầu em đau như bị dần h thì đỡ rồi, cổ tay đau đến h luôn. Mắt h thì ngồi trcs cái tivi 50' cách hiwn 3m mà chữ đổ bóng. Nói chung là tình hình lắm các c a
Ðề: Bếp Kún tầng 10 QQ ơi, sao em chăm chỉ chịu khó thía, thế nà CN chị đc ăn canh bún à, chị chửa ăn cái món này bao giờ đâu nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi em thấy ăn bún đậu xg ăn một quả trứng vịt lộn. Hết cảm giác của mùi mắm tôm luôn c a.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị hỏi ngu tý, thế còn bn hộp đem đi đổi tuốt à, hay là nó chỉ cho đổi hộp nào biết chắc bị hỏng thôi?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng rồi đấy c a. Chồng em hồi mổ cũng bị. Lão ấy bị đến hơn 2 tháng sau vẫn chưa dám hoa hoét gì luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đơi: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.182290115157253.59385.100001287964407&type=3 Kem dâu Kem Cappuccino Baileys Kem sầu riêng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đề nghị bác Kún xóa 2 cái đuôi đằng sau chữ kí và làm phát CENTER cho nó ra giữa, hỏng cả kiệt tác của iem .... ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng nghĩ là thiếu can xi thôi tôi cũng cực hay quên uống thuốc, hộp canxi tôi mua lúc cu 3 tháng, lúc mới bị thì ngày nào cũng uống sau thì toàn quên, giờ vẫn còn đấy. Mà nhớ uống can xi tốt nhất là trước 12h trưa nhé Bà vẫn còn trong tháng, nếu có người trông con nên nằm nghỉ ngơi bà ah, lội bếp ít thôi, cơ thể mình lúc này vẫn còn yếu mà (dù mình ko thấy thế). Tôi cũng như bà, lúc đẻ xong thấy khoẻ + không có người trông con nên tôi cũng nhúc nhắc việc nọ việc kia, giờ thì thấm cái cảnh đau lưng lắm Mà bà cho con bú nên uống thuốc bổ nhé, cho con đủ chất. Ăn ko đủ được đâu (nói thế, nhưng tôi cũng chẳng nhớ uống đâu, giờ vẫn còn thuốc bệnh viện kê đấy) Có kiêng có lành
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà Lắc ơi, tôi có cái hộp QV cream dùng bôi cho da khô, tôi xách ở bên kia về, đang mở nắp, được recommend dùng cho trẻ con (trẻ sơ sinh tôi không biết nhé). Hay bà thử lấy bôi vào chỗ rạn xem có hết ngứa ko ? Nếu ok, sms tôi chủ nhật tôi mang đến gần nhà bà, chồng bà ra lấy (lê đức thọ gần nhà bà đúng ko ?)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc chắn em chưa lội hết tầng này, nhưng mà hay nhảy cóc quá thành ra giờ đoạn nào cũng thấy quen quen, thôi giờ em cứ đánh dấu là lội xong rồi!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác vào phim4viet của tụi bên Mỹ chạy nhanh lắm. Hí hí bác em xem phim để hỗ trợ tình cảm hả