Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c ới, h này tối qua e mới vừa đi về, đang ăn cơm í c ạ. mà h tối e cũng có đc sờ đến MT nữa đâu, ăn no xong cứ đến tầm 9h30-10h là mắt e díp hết cả rùi. chiều qua đợi mãi mà 0 thấy đến 1111, nên chẳng cố đc nữa. đang đợi xem có ai bán đấu giá 0 còn bon chen, hihi...c pm e nick yahoo và tel đi, có j lần sau c báo e với nhé, thks c nhiều!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hơ hơ thế mới bảo là chị u mà, mà em cứ lên thử xem sẽ biết đắt đỏ như nào ka ka! Phương tiện tự túc thì ngon rồi, chiến đi thôi, mà đi đường đấy cẩn thận nha, đường khó đi ra phết đấy!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi sướng nhở, em là em thích chỗ nào mát mẻ như thế lắm! Giá mà giá mà được lên đấy ở thì sướng nhở [-o<[-o<[-o<!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehe, chị về đồng bằng mới không đơn giản chứ em lên núi không phải là việc quá khó em ạ ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hề hề con gái mà em. Chị mua toàn đồ màu hồng từ tuần trước rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c có suất mà, post c cuối cùng của 1111 lun, thật là may mắn nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ấy chị về đơn giản chứ khó gì, 1 chuyến xe cả đồ lẫn người là xong mà! Mà em hỏi chị đã đi xem lại ở đâu nữa chưa, ngày xưa mẹ em kế hoạch 1 em mà đi xem ở đâu cũng bảo em trai đấy chị ạ, ko phải lúc gái lúc trai như cái ông thầy của chị đâu!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay nắng nóng zã man. Chiều đi học lóp tiền sản với bà thông gia. Hu hu nắng quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thui chào cả nhà em đi gội đầu, cắt tóc đây. Nóng ko thể chịu đc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hnay c lên ông trí hả c???Bắt đầu công cuộc lại c nhỉ?thui cố gắng uống thuốc và tẩm bổ rùi con iu sẽ về nhanh với c thui mà. Cố lên c nhé!!!(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi em ạ, xã chị đã có giấc mơ thế rồi thì chị cũng tin đó là ông Quận, nếu không phải thì chắc chắn sẽ có một lúc nào đó duyên đến chị sẽ biết thôi ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí chệ yên tâm, nhà iem có kinh n0 đi đường đèo vìa CB thưn iu roài. Chắc đường đi TĐ ko khó hơn đường về CB nhà mềnh đâu chị Tilu nhể? Nhà e đi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là chính, khổ cái tính e ham chơi, cứ chỗ nào vui vui thì mới thick cơ. Chắc là e đi vào giữa tuần, nghỉ làm đi cho máu. Hum nay và mai xã bựn roài, chả đi được.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ, hnay chị ko "e chào cả nhà e đi thêu" nữa ah????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e dạo này cũng phải thường trực bánh mỳ đi theo c ạ, để lúc nào thấy lợ lợ cổ tí là phải chén bánh mỳ ngay. công nhận ăn bành mỳ vào đỡ hẳn c ạ. c cố gắng ăn đi cho khỏi hẳn cái bụng c nhé, để sang tuần còn đc ăn bún ngan nha c, 0 lại phải gặm bánh mỳ với phao câu í nhá!!!:-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì chắc chắn chị sẽ biết thôi. Ở nhà em mẹ em đi xem thầy thì bảo là thờ em chung vào bàn thờ cô thờ cậu, thờ thổ thần thổ địa luôn chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rồi, nghỉ làm đi cho máu, mấy khi hổ được về rừng ! Đi về nhớ show ảnh đấy nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừa, bắt đầu từ tuần này có thông báo đi làm t7 òi e ạ, lại còn làm cả ngày nữa chứ, huhu.......c đang định lội hết nhà mình rùi vào thông báo đơi. hóng tình hình ọp ẹp í mà. mà sao hum qua đến h G mà 0 alo c phát c đăng ký với mama là ủy quyền cho e nhận chỗ hộ c hả?hư quá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rồi, nghỉ làm đi cho máu, mấy khi hổ được về rừng ! Đi về nhớ show ảnh đấy nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Theo như chị tìm hiểu thì đi Tam Đảo nên đi vào những ngày giữa tuần vì cuối tuần sẽ rất đông ... Từ chân núi lên Thị trấn Tam Đảo khoảng cách không xa lắm nhưng lại nhiều dốc dựng đứng, cũng khó đi đấy em ạ, tốt nhất là cứ cẩn thận và lôi kinh nghiệm leo đèo Gió ra mà xài nhé ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E xin kể với cả nhà là hôm qua e phát hiện ra là giữa em và chồng có kẻ thứ 3.. Nó cứ sấn sổ đến chồng em nhg em cũng k để ý, bây giờ em mới phát hiện ra là chồng em rất hay để ý nó, cưng chiều nó ... Mua cho nó 1 cái vòng cổ, đã thế còn mua thức ăn ngon cho nó ... Hôm qua em rình mò và đã bắt được tận tay ... Chụp ảnh làm chứng rùi ... Vụ này k thể bỏ qua đc