Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em hông thích mèo ạ, em sợ tiếng hừ hừ của nó lắm!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Nhimbi hợp hơi chồng rồi, từ khi lấy chồng tới giờ em tăng được 2kg thôi à, sau vẫn giữ nguyên như thế! mặc dù ăn như thuồng luồng, ngủ như heo í mà vưỡn chẳng bếu gì....em thích thêm vài kí nữa cho có da có thịt chứ !!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối sợ gì, ngày bé nhà chị lúc nào cũng phải có 2-3 con mèo, thích lắm!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đọc đoạn này e cứ nghĩ là a nhà chị đang cưng chiều cháu bé nào cơ Hóa ra là 1 e mèo xưn xắn Chúc mừng kq SA của mẹ con chị, có ít dịch dưới màng nuôi thì ko sợ đâu chị à, chị hạn chế đi lại, mang vác nặng là sẽ ổn. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, bình an!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi thôi em thả bom buổi sáng rùi, giờ e đi nướng bún chả đây ạ ... Trưa nay nhà em đổi khẩu vị, măm bún chả hihi cả nhà 888 vui vẻ ná
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, tranh thủ mà chơi đi e ạ, chứ sau này bầu bí rùi có e bé thì nuôi chó mèo cũng ảnh hưởng phết í, c thì c 0 nuôi nhưng thấy mọi ng nói vậy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi nàng í cứ kêu vậy chứ cao to như nàng í, 55 cưn vưỡn nhon lắm mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tháng sau nhà em dọn ra ở riêng 2vch rồi. Nhà có vườn với khoảnh đất nhà bên cạnh 70m2 ko dùng tới, vch em muốn nuôi chó lắm, nhg vẫn sợ ảnh hưởng tới bầu bí. Em đọc thì chỉ thấy ko nên nuôi mèo thôi, còn chó thì ko thấy nhắc tới, ko biết nuôi có sao ko nhỉ? Tụi em thích lắm lắm ý.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, tại lâu lâu rùi e mới trồi lên nên chưa kịp lội hết í mà...chắc bác 0 nỡ mắng 2 mẹ con đâu. mà bác vừa phát lệnh lúc sáng là all page 1111 sáng t2 chạy đua lại e ạ, chịu khó lại canh lại nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng nha, dịch dưới màng nuôi sẽ tự hết thôi, mẹ nó đi lại nhẹ nhàng, tránh làm việc nặng. Mình thì ko bị dịch dưới màng nuôi, nhg thấy cũng nhiều mẹ bị vậy rồi 1 thời gian tự hết. Mẹ nó gần 8w rồi, đã có tim thai rồi thì chờ tới mốc 12w đi khám luôn. Cứ tin tưởng con yêu khỏe mạnh là bé sẽ khỏe thôi. Niềm tin của mẹ lớn lắm!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! èo hum qua cũng thèm bún chả lắm, nhưng lần đầu đi làm t7 chỉ sợ quán bún chả dưới cty nó nghỉ thì nhịn ăn, nên đành vẫn phải mang cơm đi như thường. Nhà c cứ cuối tuần cũng hay bày món để ăn lắm e ạ, lúc bún chả, lúc bún mắm, lúc bún bò, rùi riêu cua, chả lá lốt xương sông...èo...chẹp chẹp...e gái c dạo này đang nghỉ hè nên ở nhà hay làm bánh trái nữa chứ, caramen...ui cứ ăn ăn uống uống suốt ngày í, bảy ra làm hơi mệt nhưng mà vui lắm!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng c . em cũng đc hơn 7 tuần ròai hôm nay bs hẹn em đen siêu âm để nghe tim thai nhưng em chưa tự tin lắm thứ 2 em sẽ đi mong rằng cũng có cảm giác như mẹ nó núc này
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Về măm thôi cả nhà ơi! Khổ cái thân thứ 7 không được nghỉ, chán quá ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sáng vc e đi ăn phở mà h vẫn no căng bụng chẳng thấy tiêu đc tí nào cả...mà sắp đến h ăn trưa òi, hichic...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hù Giờ mới đi cắt tóc gội đầu về. Nhẹ hẳn cái đầu ra. Nhìn như con zai í.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hii, đợt này tóc e cũng dài lắm nhưng chẳng dám đi cắt vì còn để buộc túm lên, chứ 0 thì nóng lắm...chắc phải vài tháng nữa đỡ nóng mới dám đi í.......... Ui hum nai đi làm t7, ứ có điều hòa tổng, đang ngồi quạt phành phạch, sao mà nóng thía cơ chứ, huhu, e đang ong hết đầu rùi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thì trung thành tóc ngắn lâu lắm rùi. Hôm nay cắt thợ vườn nhìn không ưng lắm. Cả cắt cả gội cí 130k. Bt chị hay cắt của A Hải trên Tâm Loan mình cắt ko đã 300k rôuf. Nhưng đúng ý mình. Dạo này lười đi nên cắt gần nhà. Nhìn cứ đểu đểu thế nào í. Mà trưa nắng thế này ngồi ko điều hòa thì nóng lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Á, page 1128, số yêu thích của mềnh Chúc cạ nhà cuối tuần dzui dzẻ ná. Nhà iem đi măm miến lươn đơi )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu e đau mắt quá ứ lội đc nhìu... Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e cũng cắt tóc ngắn nhưng 0 phải tém đc mí năm nay rùi, vì chồng e thích e cắt tóc ngắn, chứ hồi trước e toàn dài ngang mông thui...công nhận cắt ngắn đi nó nhẹ cả đầu, gội đầu tí là xong, tiện bao là nhiêu!!!