Than thở Sinh 2 Con Gái, Áp Lực Quá Các Mẹ Ơi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi bongbimbim, 23/3/2012.

  1. Tôm Đồng

    Tôm Đồng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,744
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    :)) nhà em 2 chị em gái. Lúc còn bé về quê các ông các bác toàn trêu bố em, bảo bố em phải ngồi mâm dưới rồi. Lúc em đang bưng bê thấy bố bị trêu thế nên mới "bật" lại : " Bố cháu thần tượng Putin mà, Putin cũng chỉ có 2 con gái thôi". Các ông các bác cười bảo "mày được" rồi từ đấy chả thấy ai trêu nữa :D giờ quê em cũng tiến bộ nhiều, mọi người thoải mái lắm, cứ ngoan ngoãn là tốt, học giỏi càng tốt, trai gái k qtrong j :D
     
    Đang tải...


  2. Tôm Đồng

    Tôm Đồng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,744
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    à mà "bật mí" với các chị, ở trường ĐH của em, 90% các thầy "đại gia" đều chỉ toàn con gái thôi (cái này được chính thầy cô đúc kết ạ) :)) thế nên bà chị họ e vừa sinh cháu gái thứ 2, ông anh rể cười phớ lớ bảo tớ sắp thành đại gia rồi đấy :)
     
  3. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Ôi, ông bố tuyệt vời. Chúc mừng mẹ nó lấy được kim cương nhá
     
  4. Củ Khoai

    Củ Khoai Guest

    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Các mẹ ơi, các mẹ đã đọc bài báo về "nghịch tử đâm chết bố mẹ vì không xin được tiền" ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai chưa? Con trai làm j????? Sao phải cố???? Con cái là trời cho và cũng là phúc phận của gia tộc (nhà chồng), giờ cứ cố đẻ con trai đi, đẻ được cũng đừng vội mừng, thời giờ Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Nghĩa... cũng toàn là con trai cả đấy. Được 2 đứa con gái cứ nuôi cho tốt vào, chính con gái mới thương bố mẹ chứ trông mong gì mấy đứa con dâu. Mình bức xúc chuyện các mẹ cứ áp lực vớ vẩn nên nói thế chứ mình cũng không có ý gì xấu. Nhưng mong rằng các mẹ đừng có bị người khác (nhà chồng) chi phối, sinh hay không là do mình, nuôi con khỏe mạnh trưởng thành hay không là do mình, không ai làm thay mình được nên mình phải quyết. Cheeeeerrrr!
     
    Last edited by a moderator: 12/7/2012
  5. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mình thì thấy có nếp có tẻ vẫn là sướng nhất. Con cái hư một phần cũng là môi trường giáo duc đấy chứ + cách ăn ở phúc phần dòng họ. Mình đang cố gắng sống tốt, đôi khi là cố nhịn và có hiếu với cả hai bên cha mẹ, làm viêc tốt, không hại ai để con cái có phúc phần về sau. Mình thì tin có nhân có quả. Nhưng người tốt bao giờ cũng thiệt thòi hơn đấy. Mình 1 trai 1 gái, em dâu 2 gái nhiều lúc cứ chạnh chọe, ganh tị, chèn ép, mẹ chồng hiểu hay đông viên, nhiều lúc mình cũng ấm ức nhưng nghĩ con cái lại bỏ qua "phúc đức tại mẫu bà ơi, phúc đức tại mẫu ông ơi bao giờ" ---> mình xí xóa hết (u)
     
  6. balebala

    balebala Nhân Sổ sách , hồ sơ kế toán

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    6,870
    Đã được thích:
    1,251
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    khổ thân chị chủ top.. cách đàn ông?? bi giờ miệng ông nào cũng xoen xoét là con nào cũng được cả nhưng mà cứ để cho mấy cô con gái là lại mặt nặng mặt nhẹ ngay.. khổ thân phụ nữ chúng mình các chị nhỉ?
     
  7. balebala

    balebala Nhân Sổ sách , hồ sơ kế toán

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    6,870
    Đã được thích:
    1,251
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    em thấy các bác cứ nói thế chứ.. nếu Đã là Công bằng thì con nào mà chẳng có đứa ngoan đứa ko ngoan..Kể cả con gái lẫn con trai...hjt.. ko riêng gì con trai mới nghịch tử mà con gái cũng nghịch tử luôn ấy chứ.
     
  8. bientroi

    bientroi Thành viên mới

    Tham gia:
    22/6/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Ô hay nhỉ. Mình đang thèm con gái quá cơ. Mình nói thật nhé, có con gái mà ngoan ngoãn, xinh xắn thì có toàn con gái cũng có sao đâu. Bây j cứ thích con trai. Nhỡ đến sau này có vợ vào, vợ nó mà không tốt, không biết điều thì mình coi như cũng mất đứt con trai. Con nào mà chẳng là con chứ!
     
  9. kechiha2012

    kechiha2012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2012
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Em chưa đứa 2, mà cũng thấy áp lực lắm.
     
  10. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhà mình 2 gái đây dưng mà đang chuẩn bị ....................có thêm 1 zai nữa :D
     
  11. xuka12

    xuka12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Con rể cũng đâu phải đứa nào cũng biết điều, tốt với gia đình vợ. Có ối thằng , trí thức có, lao động tay chân có... mà vẫn ấm ức khi thấy vợ về thăm bố mẹ đẻ nhiều, rồi sinh nghi mang vác của lả về cho bố mẹ à? Không thế mà gia đình nhà nào chẳng có những khoản chi tiêu rạch ròi với chồng đấy sao. Em nhớ có hẳn topic nói về chủ đề này cơ. Con gái không nghịch tử tiếng tai to bằng con trai, nhưng các chị xem "gái ..." cũng có thiếu đâu mà con như thế thì cũng coi như v ưt v...ứt rồi còn giề nữa.

    Quan trọng là cách dạy, và môi trường sống. Chẳng bố mẹ nào muốn con mình hư, kể cả những người gọi là vứt rồi khi có con cũng mong muốn con mềnh ngoan hơn mềnh.

    Nhưng mắt thấy tai nghe, em thấy em có con giai em cũng phải chắt chiu lắm, nhưng người có con gái,em thấy được ăn chơi xả láng lắm , em nghĩ mềnh khổ thiệt em đi hức hức huhu đây
     
    BesHoai thích bài này.
  12. bientroi

    bientroi Thành viên mới

    Tham gia:
    22/6/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Theo mình có con trai hay gái không quan trọng. Quan trọng là sự hiếu thảo và thành đạt của con cái sau này! Dù con trai - con gái - dâu hay rẻ đều có người như thế này, như thế khác cả. Chỉ mong sau này con cai lơn lên, thành đạt và hiếu nghĩa thì chẳng có j bằng!
     
  13. Bong dieu

    Bong dieu HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    8,267
    Đã được thích:
    2,711
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Lâu k vào mục này. vẫn có nhiều mẹ nặng tư tưởng trọng nam nhỉ?
     
  14. Bà mẹ hai con

    Bà mẹ hai con Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Re: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nếu kinh tế cho phép thì đẻ thêm đứa nữa cũng được, chồng vui thì mình cũng hạnh phúc. Còn nếu sức khỏe và điều kiện kinh tế không cho phép thì phân tích để chồng và BMC hiểu. Cứ vui vẻ sống coi như ko có chuyện gì xảy ra, đừng tự gây áp lực cho mình nhé.
     
    me cua mit thích bài này.
  15. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhiều khi không sợ đẻ mà sợ đẻ ra 1 nàng công chúa nữa, hoặc sinh đôi 2 nàng nữa... thì nhọc thân mình và tội các con. Nếu sinh nữa mẹ nó bảo chồng đi tách tinh trùng ý, chắc chắn sẽ là con trai mỗi tội tốn kém thôi.
     
  16. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,212
    Đã được thích:
    4,116
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Re: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Đúng vậy, đừng tự gây áp lực cho mình khiến người khác cũng áp lực theo, thời nay con gái đang có giá lắm đó bạn!
     
  17. bemilo273

    bemilo273 Banned

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhà chị gái em, 2 con gái xinh ngoan, cả nhà vẫn hạnh phúc
     
  18. HACHIP07

    HACHIP07 Ms. Hà 0977.327.369

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Hạnh phúc hay ko hạnh phúc vẫn là do mình, đến già cũng vậy thôi. Mình suy nghĩ tích cực thì đời lúc nào cũng happy, còn suy nghĩ tiêu cực thì có 10 con trai vẫn thấy khổ. Sinh con ra nhìn thấy con khôn lớn, trưởng thành, thành đạt và nó thực hiện được ước mơ của đời nó là mình thấy vui rồi. Tớ chả mong gì đến chuyện con nọ, con kia chăm mình về già, vì suy cho cùng đứa nào có điều kiện chăm được bố mẹ thì nó vẫn cứ chăm (ví dụ như ở gần chẳng hạn) chứ mà nó ở xa thì mình cũng chịu thôi. Như Bố Mẹ chồng tớ bây giờ có 2 con trai đó, ông bà cũng chẳng mong mỏi là cần cháu trai, thậm chí ôm đau ông bà nói thẳng luôn : thuê cho bố mẹ 1 đứa giúp việc là ok vì các con còn bận làm ăn, con cái....nhưng mình cũng có bỏ đc ông bà ngày nào đâu. Thiết nghĩ, giờ mình cứ sống sao cho phải đạo để con cái nhìn vào đó thôi. Còn mình tuyệt đối ko muốn gây áp lực cho con về việc phải lo cho mình sau này.
     
  19. aqsavn

    aqsavn www.dendamuoi.vn

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    20,091
    Đã được thích:
    11,591
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Chia sẻ với mẹ nó, đúng là các cụ cổ hủ quá.
    Không biết ox bạn thế nào, đẻ thêm bé thứ 3 thật sự là vất vả cả về sức khỏe và kinh tế.
     
  20. minerva

    minerva Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/8/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    chả đúng đâu bạn ạ, ba chị em gái nhà tớ lấy chồng sinh con toàn bà ngoại chăm, ông ngoại đưa đón, có nhờ nhà nội mấy đâu. chị gái tớ còn được mẹ chồng chăm con cho đến 18 tháng vì hồi đó mẹ tớ đi làm, sau đó mẹ tớ trông cháu, em tớ đẻ 2 đứa nhà nội chưa phải chăm đứa nào ( ông bà nội nhà đấy có 2 con trai mà chưa trông cháu nào hết nhé) còn tớ đẻ con cũng toàn nhà ngoại. còn bác tớ ở Phủ Lý có 4 ông con giai, 6 đứa cháu nội, cũng chưa hề trông cháu cho con cái lần nào, hai bác ấy thì vô đối con giai con dâu nhà ấy khổ lắm. tớ mới đẻ 1 con gái chưa biết có đẻ nữa không dù 2 đứa vẫn thích hơn, nhưng đẻ con gái tớ nói thật lúc nào cũng lo lắng, vì con gái ra đường rập rình nhiều nỗi lo hơn. dạy con gái thời buổi này nói thật chẳng dễ tí nào
     
    foreverqt23 thích bài này.

Chia sẻ trang này