Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà ơi vừa ăn rồi. Chỉ dám ăn 1 nửa. Còn để rành tối ăn tiếp. Lần sau tôi lấy luôn 5 đến 7kg để tủ lạnh ăn dần bà ạ. Ngon lắm bà ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chi cũng ôm 1 thùng về, nấu 2 bát cho cả bu. muộn rồi, ngừoi lại đói run, chợ chả còn gì, tủ cũng chả còn gì tạt vào hàng phở Nam Định gần nhà làm 20k tiền xịt bòa gầu được KM thêm 1 nắm hành. Về nấu với cái nắm rau cải thảo Docle ( rau thịn), đập thêm mỗi bát 1 quả tứng gà trần.. Đời là mơ....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác làm thế thì khác gì mì nấu cho Vua ăn. Sang quá, sang quá! Em nấu lên con bé út nhà em nó bảo. Mì Omachi mà chị, sao chị ko nấu mì mới . Cái vị thì thanh thanh nhưng em thì vẫn phải thêm chua nữa chị ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói thật là cái nì em đã đến thời kì cai thành công rồi chị ạ. Lúc đầu điên đảo hết cả lên. Cứ động đến là ko dừng được! Công nhận là đáng đồng tiền bát gạo chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc các bác có ngày nghỉ vui vẻ và ọp ẹp thành công. Khi nào em xuống HN cho em bám càng với nhá!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 công nhận ạ, e đã bóc 1 hộp để chiến hôm lấy hàng vè rồi. nhưng đắt nên chẳng dám bóc hộp thứ 2 nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ke ke em đang ở Sơn Tây - HN2 (Hà tây cũ). Vùng đất trù phú xứ đoài chị ạ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Úi trùi cái đó còn nghiện hơn cả cà phê. Ăn cũng chẳng ngấy gì cả (cũng có thể do mình thích). Nói chung là đã cai nghiện thành công không thì chồng em phải nhịn ăn mua sôcla cho vợ chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ko có biết mấy cái đó. Em cũng không quan tâm mấy cái vụ đó nên ko biết. Thầy bói thì nhiều hơn chị ạ. Toàn cô đồng khắp nơi, muốn xem gì cũng được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 H em chẳng thích ăn mì tôm tí nào ý ạ, chả có lẽ là hiệu ứng của mâý năm trước ngày nào cũng mì tôm nhỉ