Ðề: Bếp Kún tầng 10 nếu mặc mà bi ném thì đừng mặc chi ah. mai chị vác súng khủng đi được hem? chụp cái canh bún của Cu Cu làm flyer
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hì mặc bộ áo giáp để nếu có bị ném cũng ko đau chị ạ :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 sao xa thế? chỉ mang máng chứ chịu ko biết đi từ nhà chị thì đi đường nào lên đấy??
Ðề: Bếp Kún tầng 10 có 1 lần chị sang bển lâu quá, vác theo 1 thùng Kimchi là hiệu hịn nhất lúc bấy giờ. sang đấy chỉ dồ lên ăn thịt bòa, cá hồi, hải sản được dăm hôm chán ốm, thèm đồ Á, ngày nào cũng mì gà Kim chi...về nhà, cả năm sau ko dám ăn lại mì.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thôi e đi nằm 1 tý lấy sức, dậy làm kem caramel cho ông con rồi lại hàng họ @ Ếch ộp: chiều chị làm pizza nhân gà nấm thôi. làm duy nhất 1 cái thôi đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hơ cho em join mới, em đã nười còn vụng, chỉ sộp binh là nhanh, hụ hụ. Chừ em phấn đấu cai sộp binh, quay ra chơi mí cái món ẩm thực tao nhã nài mí được. hị hị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vùng núi là hay có món măng. Dưng nhắc đến củ thì chắc là măng ngọt rồi. Giờ là vụ măng nứa gái ah, bé như ngón chân cái, mấy củ thì đc mấy gắp ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đi đường 32 hoặc đại lộ Thăng Long đều được chị ạ. Trên này khu du lịch nhiều lắm: Đầm long, khoang xanh, Ao Vua, Thiên sơn suối ngà, Làng cổ đường lâm ....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giờ là măng nứa đồng chí bác ah, rất nà ngon, khác vị mí món măng sặt đồng chí bác đã đc thưởng thức
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ăn không hết mang cho các gì nữa. Nhưng mà nhà tôi cũng hay ăn lắm. Ah cái măng đó có ưu điểm chẳng phải bỏ cái gì nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Buồn cười, ngắm thác trên nhà tôi quen mắt rồi, hồi mới đi Đầm Long, Khoang Xanh mí Thác Bạc - Suối Tiên gì ấy, nhìn các thác chả khác gì cái khe nc, có khi chả bằng cái khe nc trên núi nhà tôi ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà, có mem nhà mình nhã ý offer cho Bếp cherry giá 260k ( giá bán lẻ là 330k) , cả nhà đồng tình bấm tks để e ấy nổi lên.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mùa măng nên ăn tranh thủ, trên tôi mùa này mới có măng mà ăn, chứ hết mùa là nhịn, thế mà về thủ đô quanh năm lúc nào cũng có măng. Chạ hỉu.