Ðề: Bếp Kún tầng 10 chièu nay e còn dăm cái nấm, định hoang để mai ăn nấm mới, ấy xế mà...hung tin e vừa alo mất chục phút để xem có cứu vãn ko dưng tình mai sợ là ko đáp ứng đúng như nguyện vọng và yêu cầu của nhà mình rồi. Có nhõn thằng nấm kim châm trồng nhà lạnh là vẫn có hàng, 15k/200g, e nhắm mắt order thằng này lấy dăm cưn ăn nhẩu vậy. Cả nhà quyết thế nào thì ý kiến, e lại hì hụi ngồi CK lại cho cả nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hung tin thứ 2, bà nội em năm nay mệt quá rồi, con cháu ko cho làm lụi cụi làm ô mai nữa nên sẽ ko ô mai mận như mọi năm đâu cả nhà ah e bảo bu e hay bu lên học lấy cái nghề gia truyền, sợ bà nội 2 50, ko còn ai kế tục thì phí quá, nghề này cũng sát sinh lắm cả nhà nhể?tự nhiên cứ buồn buồn bới cái hay ho lại ko có ai có nhu cầu học hỏi...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhà tôi bỏ nghề nhươn vì sát sinh, hi vọng cái anh ô mai ko sát thằng nào hết. khỉ ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hnay e duyên quá cơ. Trưa về e làm bún đậu: 5k bún, 10k đậu, 22k chả cốm, quên ko mua rau kinh giới , 2 VC ăn lè tè phè. Ăn xong e buồn ngủ rũ mắt, chồng e xúi lên nhà mà ngủ tý, e còn cố ương kêu ngủ lại ngủ quên mất, thế mà vẫn cứ xúi. E lên ngủ thẳng cẳng luôn, đến 3h e Salinh ới gọi lấy nguyên liệu bánh của cái Lì mới dạy nổi, xuống nhà đã thấy bát đũa được rửa rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vẫn còn ngái ngủ, đọc lại chẳng thấy chữ lươn nào nên đang nói ô mai tưởng là nói ô mai sát sinh Chip giỏi nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ÔI sao mấy hnay tôi buồn ngủ lắm ý, đêm lội bếp là vật ra lúc nào ko hay, tay vẫn còn cầm Kindle Fire, đâm ra thành mất lịch sự, chẳng chào hỏi gì mà đã thăng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trưa nay e bảo chồng, trưa mai trông con cho vợ đi chơi nhé, chồng hỏi đi đâu mà ko cho con đi, bảo e đi ăn cho chúng nó đi chúng nó chí chóe khóc lóc, lại phải phân xử, trông chừng mất ngon. Ừ rồi, mai đi thoải mái đến 2h30 - 3h thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E vừa đặt bún rồi, 20 gói, mỗi gói là 2 bát. Thế là e chỉ việc chia phần tóp mỡ với nước canh của e thôi. KO có rau đâu cả nhà nhé, cho em ăn bớt công đoạn tí, hihi.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai em qua lấy đồ thôi ạ, chỉ dám ngó vào thôi không dám vào ọp đâu nên chị cầm hộ em ạ. Nấm em vẫn lấy như cũ nhé, thêm bao xiền chị cộng hết vào cho em mai xử lý hết. Có nấm đông cô không chị. Chiều làm mỗi cái bánh của em ạ, sung sướng thế
Ðề: Bếp Kún tầng 10 KOooooooooo, khoe khéo có măng ngon à? Rau muống, rau rút, rau cải luộc nhé, bún sợi to trần ủ nở nhé, nước canh là canh cua có cà chua ko có dấm bỗng đâu, nếm hơi mặn mặn 1 tý, tóp mỡ hành phi rắc lên trên.