Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún ơi chị đừng chuyển khoản lại làm gì, chị cứ order đi rùi nhà mình trả thêm xiền là được mà :d. Nếu ko cứ giữ nguyên hiện trạng để giữa tuần lấy cũng đc chị ạ, chứ bây giờ chị chuyển lại thế thì chết à
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con em học piano hả cá, em cho học từ mấy tuổi. Đang cân nhắc có nên mua đàn cho linh sớm không hay đợi biết chơi rồi mới mua. Mới nhận trát của trường, 12/8 đóng hơn 90 triệu, hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Mầm ơi,em có cái dưỡng da avene cấp nước Hydrance đấy,mấy hôm nay bôi vào thấy da mềm và k bị căng nữa chị ạ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 cám ơn bà, tôi có lọ dầu bôi rạn da lần trước nhờ Sô xách về rồi, nên bà ko cần cho tôi đâu . Hôm qua ngứa quá lôi ra bôi lên thì cũng đỡ ngứa hơn. Chắc do da khô quá nên thế.... hihihi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái vụ thuốc thang tôi giống bà nhé, toàn quên thôi. Bsi kê thuốc uống sau ăn sáng mà tôi toàn lúc ăn tối mí nhớ ra, nên nhiều lúc cũng cứ uống, nghĩ là miễn sau ăn là dc chứ ai bít là pải trước 12h đâu... huhu Tôi đang đau lưng, nằm ngửa xong ko nghiêng ngay dc, pải uốn éo, tay đỡ hông rồi nghiêng từ từ mới dc... nhục ghê
Mọi người cứ nói chuyện măng măng mà e thèm nhỏ dãi ra. Mà giờ chắc ko dc ăn rồi, chắc pải 1 tgian nữa mới dc ăn tiếp. E cũng thix măng lắm, măng tươi, măng khô... trong đó các món e thix là măng xào, canh măng nấu xương sườn, măng củ luộc chấm muối vừng, cá kho măng . Cơ mà e thix măng tươi, cái củ to vật ý. Mẹ e hay mua rồi gửi cho e, từ hồi có bác HA bảo e còn có măng muối bia để kho cá nữa... chẹp chẹp
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm lọ thằng e e vác qua cho e đâu gần 10 vỉ váng sữa mông te... ăn béo ú na ú nần cả người... hị hị
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi cách đây độ gần 10 năm chị lần đầu xuống thủ đô đi học. Hồi đó đi ở trọ ở pía Ngã tư khổ ý, sáng dậy sớm đi chợ thấy măng chua họ bán nhìn rõ ngon, mua 1 túi về để ăn vì chị nghiện măng mà. Về nhà đem rửa thấy thum thủm, bảo sao có cái gì như kít... thúi quá. Ko dám nghĩ là măng đâu. Rửa măng xong mới ngửi cái tay... ôi giời thối hơn kít... vứt luôn cả măng và từ đó đến h ko bao h mua măng chua ở HN này nữa.... ko hiểu họ ngâm cái thổ tả gì mà mùi kinh dị. Giờ chỉ về quê mới dám ăn mặc dù chỗ nhà chị ko dc như chỗ cái Bông, nhưng còn hơn ở HN, và chuyển sang ăn măng củ ngọt, măng sặt tươi thôi. Hôm trước dc bác Phở khai sáng cho măng chua ở fivi thì mới dám ăn lại 1 lần
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giảm rồi giảm rồi, giờ còn 78 thôi Mà khổ là của ko mất tiền nên hỉ hả lắm, ăn bùm bụp vì lúc đó chưa đẻ, có lý do để ăn mà ko ai dám lườm
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng hóng ảnh lắm vì nhiều nhân mới toe bác nhỉ? Bác Hà đông rủ rê e từ hôm nọ mà làm sao e đi dc chứ... hihihi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E xèm bún đậu. Cách đi đẻ độ 2 tuần, e bảo chồng e là khi nào cbi đi đẻ cho e đi ăn bún đậu 1 bữa đã đời rồi sau kiêng vì ko ăn mắm tôm. Thế mà đến hôm trước đó lại quên cha mất... giờ e xèm quá... chẹp chẹp
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi buồn quá nhỉ? Năm ngoái e dc bếp tặng cho 1kg ô mai mận và 1kg chuối mang đi công tác. Ăn dè sẻn mãi vì sợ hết
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ở đâu họ cũng ngâm thuốc để cho bảo quản được lâu. Xong khi mua về bán thinguwfowif bán lại ngâm nước thường. Rồi để lâu cứ thế nó thúi chị ạ. Sợ thật chị ạ. Chợ trên nhà em họ bán măng ngọt cũng ngon lắm nhưng xào em vẫn thích măng nữa. Hnay xào măng của bongcon mà con em út nhà em chỉ ăn vã măng ko ăn thức ăn luôn. Hì
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 em chẳng kiêng cái gì chị ạ. Đẻ được hơn tháng em ăn mắm tôm ầm ầm. Cả nhà canh me em nhưng cứ mải xem em lại chấm phát. Thịt chó ko có mắm tôm thì ăn làm cái quái gì cơ chứ!