Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 oài thế chị cao bao nhiêu hả chị. Em nghĩ đến giảm cân là nản lắm vì em ăn cái gì cũng thấy ngon.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bún là món chị thix nhất, sợ ăn mắm tôm con gái bị đi ngoài nên chắc ko dám ăn. Thịt chó mà ko mắm tôm thì ko dc rồi
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhùn thôi 163cm. Cơ mà béo sẵn nên giờ sinh xong cũng khó giảm lắm...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ăn bún r nhá, vì thích bún nên em ăn vụng thấy sung sướng lắm, giờ con 2m em chả kiêng gì hic
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con Mèo nhà em bụng dạ tốt em ăn đủ thứ trên đời trộm vía ko có sao hết. Ah em chỉ sợ nhất món khoai môn vì nó làm em mất sữa chị ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế thì phát tướng thật. Chắc bác được nhiều người khen phúc hậu lắm đấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà, mai có thùng cherry 9kg, size 26-28 nhg chất ko đổi, giá 250k/cưn, có nhích ko để mua chung. ai nhích bấm tks.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc chị cũng pải đợi qua 1,2 tháng đầu rồi mới vụng trộm dc Giờ bi canh hơn tù giam lỏng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E thèm e thích nhưng chồng e vừa mua cho 1kg giá 280k (cứ tưởng là đã rẻ lắm rùi) e đg nhâm nhi rùi đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhìn trang phục dân tộc em HMy mặc mà sao em thấy trí tưởng tượng của mấy designer của VN sao mà hạn chế thế nhỉ ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng bác. Bạn lớn bắt đầu học lúc 5 tuổi ạ. Hồi đầu em cũng xoắn vụ mua đàn nhưng nhà em sắp chuyển nhà nên lăn tăn. Giờ thì chả xoắn nữa vì tuần học 2 buổi thêm 1 - 2 buổi đến đấy tự tập nữa. May quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E vẫn giữ oder chị ạ. Ch xem ân oán thế nào, e còn thiếu bn, lnao lấy hàng lóng e thanh toán nốt đc ko ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E lội xong lại tiếc hùi hụi mai ko đi off được, tiếc cả chưa lấy được sữa chỗ chị Kún, ông chồng em vác con xe lead của em về quê mất rồi, vứt 2 mẹ con ở nhà nên em ko đi đâu được, vì giờ đèo thằng con em bằng xe số e hơi kinh bụng thì to mà nó thì nghịch. E bầu bí thỉnh thoảng bị chảy máu cam, mà chiều nay em làm phát sợ quá. Chắc phải cả chén máu mất huhu, hết cả cuộn giấy mới dừng chảy máu e cũng hơi hoảng tý chắc nóng trong người nhưng nhiều quá cũng kinh. Xong là giờ thấy mệt hẳn, tối em vừa ăn bát mỳ chũ với thịt bò để bổ sung sắt rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị kún ơi,e vẫn lấy nguyên nấm nhá,tăng giá cũng k sao ạ,nhà e cbi gà mí xịt xong rồi chỉ đợi nấm vìa là xơi thoai ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng giữ nguyên order chị Kún nhé vì nhà em bị nghiện nấm. Mẹ em bảo ăn cái nấm này nó khác nấm mua ngoài chợ ạ :-\"